Đăng ngày: 17:57 22-10-2009
Bến cũ chờ trông sắp cuối thu
Chiều rơi sương giáng khói mây mù
Lỗi duyên kết ước ngày tơ tưởng
Dứt nợ đành xem phút mộng du
Phụ khó quyết theo đời mới lạ
Tham sang nở bỏ kẻ trầm phù
Non thề trót lỡ năm mươi lẻ
Biển hẹn trăng soi sáng tỏ lu
*****************
Hoaxuongrong892 16:49 28-10-2009
Phantran17:00 28-10-2009
Hoaxuongrong892 15:22 28-10-2009
Phantran16:45 28-10-2009
Chiếu phim TQ nghen!
.............. Một vị quan nhỏ đến bên vị đại thần nói:
-Khấu kiến đại nhân! Tiểu nhân không nhớ, tiểu nhân có tội..!
-Không nhớ không có tội, đứng dậy đi!
-Tạ ơn đại nhân !
................
Hiiiiiiiii........! Mời cháu dùng nước nha!

Hoa vàng 12:31 27-10-2009
Phantran14:50 27-10-2009
Cảm ơn Hoa Vàng ghé thăm, chúc Hoa Vàng được vui vẻ thỏai mái suốt tuần nghen! Mời Hoa Vàng dùng cơm rượu xôi vò đầu giờ chiều cho vui nhá! Thân mến!
Cơm 12:08 27-10-2009
SÁng nay mùa đông còn e thẹn
Ngại ngùng gì nép chút giá băng
Lãng vãng ôm một ai chựt sốt
... câu cuối bí rồi, Cơm bị zí chú ơi
Làm việc đã chú ơi!!! hắc hắc
Phantran14:42 27-10-2009
"....Lửa kề rơm cháy đố sao ngăn !"
******
Chúc Cơm chiều thật vui vẻ thỏai mái nghen!
Mời dùng nước cho vui! Thân!

Minh Tâm 21:14 26-10-2009
Phantran12:00 27-10-2009
Cả tuần nay huynh bận rộn đi công việc cơ quan suốt....Tối về mệt mỏi nên không vào blog, hệ thống mạng ban đêm trì trệ và máy riêng lại hỏng, đang chỉnh muội ạ! Rất nhớ blog nhưng phải tạm ngưng ít hôm chờ máy chỉnh xong tiếp tục lướt web. Thân mến nhiều nhé! Chúc muội thật vui và khỏe!
nguyentoannguyen 05:26 26-10-2009
Ta chet sung doi cho em nua kiep
Xe am tham tung manh nho binh yen
Rat dem toi, rat vuc sau tan nhan
Trao mat moi anh doc duoc ngot ngao.
Phantran15:06 27-10-2009
Lời đường mật ngờ đâu em hứa cuội
Anh điếng hồn chết lặng buổi chia tay
Kỷ niệm xưa đành giữ phút giây nầy
Lòng ngu dại ăn mày chưa thẹn mặt!
Hoa Xương Rồng21 23:41 24-10-2009
Em mời anh uống trà nhé
Phantran14:46 27-10-2009
Cảm ơn Hoa Xương Rồng nhiều lắm nha! Chẹp... chẹp.... Thơm ngon quá ạ! Hiiii... Mời HXR dùng chè "duyên" trôi nước đầu giờ cho vui! Thân mến nhiều!
Nhatthuyh 16:44 24-10-2009
Vẫn biết đời qua chẳng mấy thu,
Nên vui gạt bỏ những tâm mù,
Tương lai mặc kệ đùa phiêu bạc
Quá khứ ừa quên dỡn lãng du.
Gặp gỡ tiên ông trên cõi hạc
Cợt đùa thủy nữ cửa thần phù.
Xin đừng nuối tiếc trần gian khổ.
Đã ngộ còn chi đậm với lu.
NT
Phantran15:27 27-10-2009
Hiii.... rảnh quá .... ngồi nhớ chuyện cũ đã lâu nên đệ viết ít dòng lấy lệ cho vui thui huynh ạ.... !
Cảm ơn huynh Thúy họa vần U
Tâm đắc tám câu ...đệ mập ù
Chuyện cũ đã lâu nay viết lại
Bao giờ thấy chán cất trong lu!
Tăng Hoành Lão 19:51 23-10-2009
Phantran15:59 27-10-2009
Tham sang bồ bỏ mặt chù vù
Cười khóc điên người bởi đứa ngu
Tăng Lão khuyên nghe vui chỗ lạ
Tình nồng mới đẹp, cũ cho xù !
Chúc Tăng tiên sinh buổi chiều thật vui vẻ thỏai mái nhé! Kính thân!
Mời tiên sinh dùng nước !

Minh Tâm 15:30 23-10-2009
Đời người còn lại đựoc bao thu
Huớng vọng tuơng lai vẫn mịt mù
Đâu phải nợ duyên đều hạnh phúc
Có chăng ảo tuởng mãi phù du
Thủy chung thệ ứoc hồn lơ lững
Thân phận nghèo hèn mệnh phập phù
Sưong điểm đầu xanh bừng ngộ thúc
Khói loang tình nhạt hóa mờ lu.
Ít thấy HH quá . Muội họa cho vui với HH nha !Chiều tối vui nha HH
Phantran11:57 27-10-2009
Cám ơn sư muội họa vần "thu"
Già cả lom khom mắt muốn mù
Làm thỏ giả nai cho trẻ tuổi
Chọc cười thiên hạ rõ mình ngu!
Chúc muội trưa dùng cơm ngon nha! Thân mến nhiều!
MySon 19:07 22-10-2009
Noi nay cho mai sap dau dong
Mat troi dung bong cung chang xong
Hang cay buong ru chieu suong lanh
Thac ghenh nui da cung trong mong.
Phantran17:39 27-10-2009
Myson thăm viếng post vần "ong"
Vui lắm hôm nay rộn cả lòng
Máy đã sửa xong mau lướt web
Phantran lật đật viết cho xong !
Chúc Myson chiều thật vui và dùng cơm thật ngon, tối ngủ gặp được người trong mộng nhá ! Hiiii...
Cơm 18:58 22-10-2009
Có phải đối đáp với HĐ không chú, thấy toàn Đường
Phantran11:48 27-10-2009
Thu Hằng 18:39 22-10-2009
Phantran11:44 27-10-2009
Tem huy chương vàng cho Thu Hằng nè! Cả tuần nay chú bận rộn không vào blog được, chúc Hằng thật vui vẻ hạnh phúc nhé! Thân mến!