Thư mục: Thơ |
HỆ LUẬN TÌNH YÊU 2
Khóc chi nay lệ đã khô nguồn
Xưa ngỡ trùng phùng thế chẳng suông
Xuất giá năm nao trông giống phỗng
Vu quy hôm ấy diễn như tuồng
Tung mây chim sắt Hằng si dại
Bật gốc cây da Cuội ngạo cuồng
Em đã đi xa, ta ở lại………
Hai ngàn dặm đất khó rời buông
****************



vsiquy 22:44 03-09-2009
Tình yêu vốn thật biết đâu nguồn
Gắn kết hôn nhân ngỡ sẻ suông
Đột ngột ly hôn không hẹn níu
Bất ngờ đột tử cũng đành buông
Trăm năm mong ước thêm mê mệt
Một kiếp mê say đến dại cuồng
Tất cả không lường không liệu trước
Cũng đành thủ diễn trọn vai tuồng
nguyennilan 16:17 31-08-2009
Muội thăm huynh đây, hôm nay cây cà của muội nó xinh như thế nầy...và đã hết ra trái rồi ( hết mùa hè)
Nhất định không ăn, để nhìn thôi
Chúc huynh vui, khỏe
Phantran16:42 31-08-2009
Cà xinh như ngọc hạt huyền
Để dành ngắm mãi .... hết tiền chẳng buôn
Hân hoan như nước trong nguồn
Niềm vui hạnh phúc chảy tuôn khen lời
Mới hay quý báu sức người
Dù cho sỏi đá đẹp đời thành cơm
Quả già đầy hạt vẫn thơm
Gieo thêm sức sống vẫn còn tương lai
Thân mến nhiều! Chúc chiều dùng cơm ngon và tối ngủ thật ấm áp muội nhé!
dangvinh-nguyen 11:00 31-08-2009
chuc chu nhieu suc khoe, thanh cong va co nhieu bai tho hay, y nghia.
rat vui dc lam wen
Phantran11:35 31-08-2009
Hoa Xương Rồng21 23:06 30-08-2009
Phantran08:57 31-08-2009
Cảm ơn Hoa Xương Rồng21 ghé thăm nhà của Phantran. Chúc HXR lúc nào cũng được vui vẻ thỏai mái và thật hạnh phúc.
Bài viết thật là sâu sắc, bao nhiêu ruột gan đã phơi bày hết về số phận của "nó". Mong rằng "Nó" không phải là HXR21. Thân mến!
SMT 22:12 30-08-2009
Phantran22:19 30-08-2009
Sách bên Tây có câu rằng:
-Muốn là được
-Ai cần sẽ có
-Ai xin sẽ cho.....
- Ánh sáng le lói cuối đường hầm
V.v và v.v..... Hãy tin rằng giấc mơ đẹp sẽ thành có thật ... nhá!
thân mến!
SMT 21:14 30-08-2009
anh PHAN TRẦN THẬT LÀ NHIỆT TÌNH VÀ THÂN THIỆN.
ANH À, THÂN PHẬN CON GÁI NGÀY XƯA THÌ TÂM TRẠNG MỚI THẾ.CON GÁI BÂY GIỜ KG LẤY ĐƯỢC NGƯỜI YÊU THƯƠNG THÌ NÓ GÀO LÊN CHA MẸ CHỈ LO MÀ THEO Ý NÓ ĐẤY CHỨ. HI HI.
THI THOẢNG CÓ THẤY BLOG CỦA ANH HỒI YAHOO CŨ . NHỮNG NGÀY THÁNG BÊN ẤY THẬT LÀ SÔI ĐỘNG ANH NHỈ?
CẢM ƠN ANH LỜI CHÚC. CHÚC ANH CŨNG THẾ Ạ.
Phantran22:02 30-08-2009
Hiiii.... Dĩ nhiên một trong những bài thơ như thế nầy là một phần của chuyện kể ngày xửa ngày xưa đó SMT ạ! Chớ bây giờ thì ngày nảy ngày nay thì khác hẵn xa rồi, khó mà giống xưa , nó xảy ra nhan nhản hàng ngày thấy phát ách muốn mệt đừ luôn đó .... Chúc SMT thật vui như ngày 360 bêta blog cũ. Tem huy chương vàng SMT đấy! Thân mến nhiều!