them 1 comment la them 1 niem vui

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 17:26 21-05-2008

Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.

Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
Đèn gió khuya quán quen chờ sáng

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Quên đi tình yêu quá vô tình.
Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
Tôi soi tình tôi giữa đời anh

Đâu hay một hôm gió mùa thu

                                                                                         Tác giả: Việt Anh
 
  • Báo cáo

    tengmoc-admin 17:55 29-07-2008

    HAY đấy!!!!!!

    nhưng mình chả hiểu gì ---thế mới chán!

    ghé blog mình nha!

     

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    psiloveyou_w 17:00 22-06-2008

    ......Sương giăng Hồ Tây trắng....
    ....Yêu trong ngày xưa ấy....
    ........Tôi soi tình tôi giữa đời anh...
    ....Đâu hay một hôm gió..mùa thu..........

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30