Thư mục: Tổng hợp |


Hello Không có bài nào đã đăng.
Mùa đông của tôi là đôi giầy ấm anh mua cho để thay đổi vì anh lo cho cái chân bị đau, mà tôi chỉ có đi g......
Tiện tay ngồi làm vài bộ border đơn giản để sử dụng làm theme, tiện thể share lên luôn Trong này bao gồm 5 ......


h.dotrong@yahoo.com 15:35 11-09-2009
Thập nhị địa chi mất đuôi đầu
Ước được 12 câu 7 chữ
Cho thiên hạ thấy được tài nhau!
Ngông 12:06 11-09-2009
Cưng 11:09 11-09-2009
Cứ ngỡ cảnh j với máy tính
Lò dò vào nhà thấy Bao Công
Cưng đây cũng sợ với bác Sherh
Tựa với thơ chẵng j liên quan
Shrek11:25 11-09-2009
Đọc kỹ sẽ thấy bao lời cần xem
Công Trí 10:07 11-09-2009
kimle 01:46 11-09-2009
hyn ơi, mụi thăm anh nè, nhớ hyn quá, đừng bặt chướt ngta bò blog nhé hyn, happ day hyn
mua_mua_bang 21:37 10-09-2009
Phan Ba 20:46 10-09-2009
Đi chơi mới về, sang thăm anh Shrek tí. Hết truyện ngắn lại chuyển về thơ rồi, tôi chịu không họa được. Chúc anh Shrek vui vẻ nha.
Melody-Tran 19:06 10-09-2009
lại đi vắng rồi...thôi về
Fire_Water 13:08 10-09-2009
L.T.D.H 10:32 10-09-2009
Chúc anh ngày mới công việc thuận lợi với nhiều niềm vui mới .
Bo.gacon 23:47 09-09-2009
Ngủ ngon nha Huynh
Quỳnh Hương * [HNP] * 21:47 09-09-2009
Ngông 17:14 09-09-2009
hải đăng 2911 (DTP) 10:04 09-09-2009
Hằng Đỗ 09:49 09-09-2009
Giáp Ất Bính Đinh hàng vạn dặm
Giờ thì con- nect với Hic He
Hờ hờ. ý tưởgn của bác hay thiệt đó...
Nhi 08:43 09-09-2009
Thơ anh đa dạng quá
Chạy theo không kịp ... "xá "!...
Chúc anh vui nhiều nhá ...
Có gì lượng thứ ..há !...
HaTuK 06:33 09-09-2009
Botay.com.
Post hong duoc (!)
ASTRAEA 22:48 08-09-2009
Shrek01:32 09-09-2009
HaTuK 15:16 08-09-2009
Những lời phụ họa cứ bay bay
Giáp-Ất-Bính-Đinh, đều có cả
Canh-Tân-Nhâm-Quí, cũng có ngay
Mậu-Kỷ thiếu thì, nêu thêm nốt
Can, Chi sài đủ, chớ bó tay
Tán dóc đôi lời cùng bằng hữu
Dẫu hay,dù dở nhớ hồi âm.
Shrek02:17 09-09-2009
Thơ do HaTuk cũng thật hay
Đẹp ý, từ trau, nghĩa bổng bay
Đủ ngữ tròn vo phi nước đại
Liền tay thẳng tắp xếp hàng ngay
Vần đơm năm tự nơi cuối áng
Hoa kết mười vân ở chỉ tay
Niêm luật dù chưa hoàn chỉnh lắm
Dẫu sao vẫn quý tấm tình này
minhanh 10:35 08-09-2009
Shrek13:23 08-09-2009
Minh Tâm 10:23 08-09-2009
Mậu cô độc bạn tánh con người
Kỷ cương phép tắc mà nên chuện
Canh quả vô duyên bởi tại tôi
Tân chính chủ trương thêm mệt mõi
Nhâm thần con mọn vẫn vui cười
Quý nhân giúp đở Bính cầm lịnh
Giáp Ất hai can nhớ những lời !
Shrek01:07 09-09-2009
Mậu Tuất thầy coi bói phận người
Kỷ luật bởi hung hăng! lão phán
Canh chừng do ấu đả! thân tôi
Tân khai xủ quẻ thơm nhang hỉ
Nhâm tiết độn ly hảo sớ cười
Quý tướng vì chưng cung vận xấu
Giáp năm xem lại đổi thay lời
Fire_Water 10:17 08-09-2009
Shrek13:25 08-09-2009
Ngông 08:54 08-09-2009
Shrek13:26 08-09-2009
Công Trí 23:13 07-09-2009
ẤT an quyền BÍNH
ĐINH điền chính khí độ quốc gia,
MẬU dịch căn cơ của nước nhà;
KỶ nguyên hiện đại đa phát kiến,
CANH tác cổ truyền ắt phôi pha;
TÂN toan thế cuộc cùng thời vận
NHÂM nhi ly rượu với chén trà;
QUÝ sự chân thành và an tịnh,
GIÁP mặt biết rằng ta thắng ta!
Shrek01:30 09-09-2009
Trâu cưỡi phất Lau MẬU có nhà
Gìn giữ KỶ cương không xu nịnh
Mở mang CANH tác chẳng dèm pha
Diệt Nô TÂN tạo chiêu hiền sĩ
Đuổi giặc bình yên NHÂM tửu trà
Vua giỏi rạng danh ai cũng QUÝ
Việt Nam GIÁP sử tự hào ta.
*Nhóc* [BTTA] 23:03 07-09-2009
Shrek13:27 08-09-2009
Nhatthuyh 22:57 07-09-2009
Huynh xin chao huyền thua.Hay quá,huynh mạo muội vài hàng cho bui nghe.Thân
VÒNG NHÂN DUYÊN
Đinh làm từ sắt nên không ngươi
Mậu tức không tiền nghèo kiếp người
Kỷ tính đôi khi nhờ phận bạn
Canh cô vài chút phúc duyên tôi.
Tân xuân tứ hải giai huynh mếu
Nhâm giá đông phong hỏa kế cười
Quí tử vô tình mẫu phụ khóc
Giáp vòng trần tục viết đôi lời.
Shrek00:47 09-09-2009
Đinh Hương vài bó tặng về ngươi!
Mậu Tý em đây cảm tạ người
Kỷ trách nhân! Không lề thói bậu
Canh chừng khách! Chẳng tính tình tôi
Tân chào một tiếng gom hoan hỷ
Nhâm nhẩm vài chung góp nụ cười
Quí hóa làm sao trên dưới thuận
Giáp thân, chạm mặt tỏ bao lời
Tăng Hoành Lão 22:25 07-09-2009
Shrek13:28 08-09-2009
Tăng Hoành Lão 21:42 07-09-2009
Shrek14:46 08-09-2009
CANH thức đỏ đen trút túi người
TÂN Dậu là cung cho gã đó
NHÂM Dần đấy mạng của thằng tôi
QUÍ gì canh bạc mà sung sướng?
GIÁP trọn trò vui lại thỏa cười?
ẤT sẽ hư thân không thể sửa
BÍNH bing! Cảnh tỉnh gửi bao lời
Bowl 18:33 07-09-2009
Shrek13:14 08-09-2009
Trao trọn từ này đến với...em
Xem kỹ may ra lưu bộ nhớ
Điều tốt , điều hay, giỏi đính kèm