Đăng ngày: 23:03 15-05-2009
Có quá nhiều phiền muộn, mệt mỏi vây quanh ta...Gần giống như những loại virus gây bệnh, chúng chỉ chực chờ cơ thể ta suy yếu là sẵn sàng xâm nhập,đánh gục sức đề kháng hoặc ý chí mạnh mẽ thường khi ta vẫn có. Thế là ta đổ gục và có thể là.... chấm hết! Vẫn phải cần một liều thuốc, sự chia sẻ, một cánh tay dìu ta đứng lên..Đó chắc chắn là điều tất yếu....
--------------------------------------
Lãng lãng phiêu phiêu lãng lãng phiêu...
Tìm đâu được mấy lúc phiêu diêu
Lắng nghe hồn thốt lời gian dối
Vỗ ngực xưng tên xứng danh ...liều!
Trách kỷ ưu tiên trách nhân hậu
Thầm nhủ tự tay ngắt chữ kiêu
Phiêu phiêu lãng lãng phiêu phiêu lãng
Thoảng gió mơn man sầu triệt tiêu
--------------------------------------
Một nỗi buồn 5 phút
(Viết nhăng để xả stress không phải Đường Thi...Cao nhân sẽ không chấp..)
huongco_summer411 12:32 05-06-2009
bongbayhong 22:57 01-06-2009
Em xem blog, thấy yêu yêu...
Ra đường cẩn thận che đậy kỹ
Dính con virut chỉ có tiêu....
hi hi
Daisy_xxgg 14:28 19-05-2009
Jeny Thúy Nguyễn 09:43 19-05-2009
Phan Ba 20:56 18-05-2009
(¯`'•-:¦:- Đan Đan.-:¦:-•'´¯) 20:12 18-05-2009
Đan Đan buồn theo anh rồi nè! ^_^, nhưng... mai là một ngày mới, lúc nào cũng luôn lạc quan, anh há!
Hằng Đỗ 19:21 18-05-2009
ngankhanh 19:17 18-05-2009
flower 14:01 18-05-2009
Lãng lãng phiêu phiêu lãng lãng phiêu...
Bên em nắng quá cũng muốn tiu
Anh S đi Cà Mau về chưa ?
Tuần mới nhiều vui vẻ anh nhé !
CỎ XANH 11:33 18-05-2009
Chỉ thương những người nằm xuống.
Chỉ thương bạc độ vong linh.
Ngày xưa cha ông ta gian khổ hy sinh
Ngày nay cũng chính cha ông ta sung sướng sanh tật.....
...............................................................................
Hậu sinh khả úy, lủ choai choai .
Nghênh ngang vênh váo chẵng xem trời...
Như thế bình sinh chúng đã loạn
Nhân tài không thấy , thấy nhân tai.
oO__ Salamon __Oo 23:14 17-05-2009
Nhatthuyh 23:04 17-05-2009
Qua thăm bạn gặp lúc bạn đang phiêu.Thôi chờ lúc bạn tỉnh để đọc thơ cho nhau nghe.Thân
ngankhanh 22:48 17-05-2009
illidian 22:34 17-05-2009
ku tel 18:28 17-05-2009
lãng lãng phiêu phiêu lãng lãng phiêu
buồn , nhớ , hư vô , lạ trăm chiều
ghét đời dua nịnh , công danh lợi
sợ thói nhân tình có lắm chiêu
muốn tìm hư chốn lòng nương náu
riêng một mình ta dạ tịch liêu
mộng giửa phồn hoa e chẳng thoả
nên phải đành thôi một tiếng liều
Shrek20:00 17-05-2009
Ngẩn ngơ một chút hết liều từ lâu
NgườiLẩmCẩm@ 16:15 17-05-2009
Shrek20:03 17-05-2009
ngankhanh 15:24 17-05-2009
Shrek20:03 17-05-2009
Keokeo (ĐHH) 14:32 17-05-2009
Shrek20:05 17-05-2009
Fire_Water 11:44 17-05-2009
Phiêu....lãng...Phiêu....diêu
Gặp em gái thì liêu xiêu




Còn đồng cuối cùng cũng phải tiêu
Gặp bạn bè thì tàn điêu
Gặp cảnh sát rượt chạy mất tiêu
Về gặp vợ không còn sức để iêu, hiiiiiiii
còn dám phiêu .....diêu, liêu....xiêu !!!!
em cũng hông bit thơ thể loại gì lun
Chúc SHREK sunday một ngày trọn vẹn vui từ sáng tới khuya luôn, hiiiiii
Shrek20:08 17-05-2009
£ầµ»«añh¶¬Ội](--- rua`xyk 10:50 17-05-2009
đâu dc coi là thể loại gì vậy ta???
Shrek20:09 17-05-2009
yoyo kenshin 10:47 17-05-2009
hãy mau uống thuốc diệt con virus này đừng để nó phát tán cả người thì mệt lém , mỗi lần em bị stress em thường tự nhủ với mình " cuộc đời vẫn đẹp sao " để thêm tinh thần và niềm tin đấy. Anh cũng thế nhé
Shrek22:08 17-05-2009
tamtam_minhtam 08:16 17-05-2009
Dùng cafe sáng chủ nhựt với chị cho tỉnh mỉnh nè ! sẽ bớt mệt thôi !
Shrek22:09 17-05-2009
Tandyska [ Nấm Lùn Hội] 03:27 17-05-2009
Shrek22:09 17-05-2009
oO__ Salamon __Oo 21:59 16-05-2009
Ui ! Kái tem.....
Shrek20:11 17-05-2009
HanhPhan 21:57 16-05-2009
Tôi xin lỗi, lộn ngày, cứ nghĩ hôm nay thứ sáu để còn được 2 ngày nghỉ
.
Tặng bác Shrek hoa khác để chuộc lỗi vậy
Shrek22:10 17-05-2009
HanhPhan 21:51 16-05-2009
Không giống bác Shrek mọi khi nha.
Hy vọng nỗi buồn 5 phút chỉ tồn tại...5 phút thôi. Có lúc mệt mỏi, có lúc muốn buông xuôi nhưng buông xuôi thì vấn đề vẫn còn đó. Shrek vốn lạc quan, mạnh mẽ mà, phải không ?
Tặng bác Shrek hoa cho ngày mai. Chúc bác "ngày mai trời lại sáng"
Shrek22:12 17-05-2009
ngankhanh 19:47 16-05-2009
Shrek22:13 17-05-2009
ELISE NGỌC MAI 18:06 16-05-2009
Nhấp nhô nhấp nhổm đợi ai hoài
Khom khom nhặt nhặt như đào lạc
Cúi cúi bươi bươi tưởng bới khoai
Lựa lựa chờ chờ ngơ tối mốt
Lần lần đợi đợi hẹn chiều mai
Vờ vờ vịt vịt lừa nhau mãi
Tráo tráo trâng trâng cứ trổ tài.
Em xin mạn phép làm một bài giống thể thơ của anh, đây là thơ Đường "song điệp". Vui một chút thôi ạ. Chúc anh cuối tuần vui và hạnh phúc bên người thân.
Hà Mi Ngọc Mai.
Shrek22:37 17-05-2009
Đọc thơ anh cứ ngồi đờ ...vì hay!
Ngồi gõ mà run cả tay
Nhân tài như thế bữa nay mới tường
Lúc nao có việc khai trương
Nhất định mời nhỏ qua "tương" mấy vần..
Hoàng hôn tím. 16:56 16-05-2009
Hôm trước "chán" rồi "bần thần", hôm nay lãng đãng phiêu diêu...( không dùng lãnglãngphiêuphiêu của anh đâu)
Anh SHREK có tâm sự rồi...Kiên cường lên nhé anh không một thứ vi rút nào có thể xâm nhập,đánh gục sức đề kháng hoặc ý chí mạnh mẽ thường khi anh Shrek vẫn cóđâu. Đừng có buồn quá rồi bỏ blog luôn đấy anh nhé!
Plus lỗi nên em chẳng nhận được thư báo có người bình luận hoặc trả lời bình luận gì cả.Em cóp trả lời sang nhà anh luôn. Anh qua xem em sửa đã được chưa nhé! Em cảm ơn anh.
Em đến Nha Trang lần đầu và ấn tượng về Nha Trang vẫn vẹn nguyên trong em, cứ như lầ vừa mới đi về ấy... Hihi...em đã sửa theo sự góp ý của anh rồi ạ. Anh luôn vui nhé! Chỉ thỉnh thoảng mới được bần thần thôi...Đang lái xe nhất định không được bần thần đâu nhé!
Shrek22:44 17-05-2009
Keokeo (ĐHH) 15:39 16-05-2009
Lãng lãng phiêu phiêu lãng lãng phiêu...
Tìm đâu được bát bún riêu
Bên em món ấy không hề có
Nếu được thời cơ.... chén hơi ...nhiều!
Trách cái Nước này "cua đồng" thiếu
Làm em thua thiệt biết bao nhiêu
Phiêu phiêu lãng lãng phiêu phiêu lãng
Thoảng buồn ...vì nhớ ....bát bún riêu
Hôm nào có dịp gặp gỡ ở HN , em sẽ ra tay nấu bún riêu cua mời đại ca nhé ! Món tủ của em đó
mà không biết ăn có biết ăn không nữa đã vội mời rồi
.
Chúc anh có những ngày cuối tuần nhiều niềm vui
Shrek22:50 17-05-2009
Ôi! Nếu mà có...căng diều mới thôi..
Khỏi cần phải đợi ai mời
Tự nhiiên như..." ấy" liền xơi ...sạch nồi..
Hihi hôm nào Kẹo mở lại "hội thơ" giống ...dạo ấy anh em mình ...tưng tưng chắc vui phải biết ha?
♥•ღ°•Ếch Mập•ღ°•♥ 13:19 16-05-2009
Shrek22:23 17-05-2009
Tem 9 cho Ếch là một cửa hàng trái cây tha hồ mà lựa nhé!
tamtam_minhtam 10:33 16-05-2009
Đêm vắng một mình lại lãng phiêu
Ru hồn mơ mộng thấy phiêu diêu
Ngày thời cực nhọc ôi thôi mõi
Đêm đến nghỉ ngơi ấy cũng liều
Viết blog đăng bài hay đáo để
Comment cho bạn đâu là kiêu
Rờ mu lướt web vào tìm kiếm
Có khắc có thời không sẽ tiêu
Shrek11:18 16-05-2009
illidian 08:10 16-05-2009
Hôm nào bác rảnh ghé nhậu chiều
Thủ Đức nhà em nhiều quán xá
Em cùng bác cạn chén phiêu diêu
Dối gian, kiêu hãnh còn đâu đó
Rũ sạch trôi theo chén rượu chiều
Chẳng kỷ, chẳng nhân ..... thêm phiền muộn
Hồn nhiên tự tại, lãng lãng phiêu.
Shrek22:20 17-05-2009
Buồn tình nâng chén "gụ" Đào
"Tọng" đâu mấy hớp té nhào trên sân...
Bo.gacon 07:52 16-05-2009
Mạnh mẽ mà đứng lên , cười khẩy với đời , vứt bỏ nỗi buồn và tiếp tục rông ruổi đó là ấn tượng của đệ nghĩ về huynh đó , khâm phục huynh hết sức luôn
Chúc Huynh vui vẻ cuối tuần nghe
Shrek22:16 17-05-2009
Bo.gacon 07:50 16-05-2009
Vậy mà vẫn hụt
Shrek20:49 17-05-2009
Tem 3 cho Bố gà con là một quán nhậu bình dân ở Bạc Liêu gần nhà Hồng Giang ...Hehe đúng ý nha...
Daisy_xxgg 01:13 16-05-2009
Thoảng gió mơn man sầu triệt tiêu...
Gió này gió gì và ở đâu mà hay vậy bro...anh đóp hộp gởi cho D em miếng hy vọng gió của anh giúp D em 'sầu triệt tiêu'

...Ngủ ngon ngon my bro.
coi chừng con gì cắn 
Shrek20:31 17-05-2009
CỎ XANH 01:03 16-05-2009
Shrek20:44 17-05-2009
Tem 2 cho CX là một ...cái ..phà để chuyyen chở ..niềm vui
Daisy_xxgg 00:32 16-05-2009
Shrek20:39 17-05-2009
Tem cho em nguyên cửa hàng bánh Pía Sóc Trăng luôn nha