Đăng ngày: 09:43 23-11-2009
Trời hôm nay không một chút nắng nào.Hình như là mùa đông rồi hay sao ấy? Bốn mùa cứ lặp đi lặp lại, còn đời một người trôi qua rồi mất hút.Như cỏ khô hoa rụng, như sương đọng rồi tan...
Ở đâu đó mùa đông có băng tuyết tái tê lòng.Có khi người ta có mái ấm, mà không có mái nhà.Có khi người ta có mái nhà mà không có mái ấm!Dù có êm ấm hay không, người ta cũng cảm nhận một mùa đông, cũng nghe gió mùa đông bắc về se lạnh.Và cũng có khi đời một người, dường như mãi mãi là mùa đông.Gởi cho nhau một chút tình hồng trong đêm đông, từ một kiếp nào ngỡ như bơ vơ bỗng thắp lên ngọn lửa hồng ấm áp.
Hãy lặng yên mà cảm nhận đông về. Ngày hôm qua, bản hợp ca ĐÊM ĐÔNG như còn vang vọng dư âm,bạn bè tôi ơi, cùng nghe bài đêm đông nhé.
Phantran 15:51 25-11-2009
Áo tím dành riêng cho Phượng Tím
Bởi mùa đông giá buốt tận lòng ai
Hãy vui lên .... gở rối mối u hòai
Thêm ấm áp bên tai lời dịu ngọt!
lap_lothanh 08:00 25-11-2009
Mùa đông gió bấc lạnh lùng
Em nơi xa ấy có cùng mùa đông
chào PT chúc vui vẻ hạnh phúc!
tunam 22:49 24-11-2009
@. Những vần thơ về mùa đông (trích):
Gửi ai chút lạnh đầu mùa
Đỡ se vạt áo đợi chờ tháng năm
Gửi ai một chút muộn mằn
Vẫn hai con mắt đăm đăm cuối trời...
(Gửi- Dương Kỳ Anh)
.
Tiếng mèo kêu xé ngang đêm
Vàng thu lá động trước thềm gọi đông
Chuyện đời bao nỗi đục trong
Câu thơ chán đến tận cùng buồn vui
Mảnh trăng rụng xuống bên trời
Mùa thu đã chết tuyệt vời trong tôi
(Đêm cuối thu- Võ Văn Trực)
.
Tác Giả: Nguyễn Bính
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay
Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá!
Không biết là mưa hay nắng đây?
Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi
Như có tơ vương đến một người
Người ấy , nhưng mà tôi chả nói
Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.
Tôi quen ngậm miệng với tình xưa
Tình đã sang sông đã tới bờ
Tình đã trao tôi bao oán hận
Và đem đi cả một thuyền mơ.
Mơ có năm năm đã vội tàn ,
Có nàng đan mãi áo len đen.
Có nàng áo đỏ đi qua đấy ,
Hương đượm ba ngày hương chưa tan.
Mà hương đượm mãi ở hồn tôi ,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi!
Tôi biết từ đây tôi khổ lắm ,
Chiều nay gió lạnh đấy , nàng ơi!
Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người cho tất cả người quen
Còn tôi người lạ , tôi người lạ ,
Có cũng nên mà không cũng nên.
Oán đã bao la , hận đã nhiều
Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu?
Tôi đi mãi mãi con đường ấy
Qua lại hôm nay, sáng lại chiều.
CUA ĐỒNG KINH BẮC 12:53 24-11-2009
Nguyễn Nhiên 11:40 24-11-2009
"Gởi cho nhau một chút tình hồng trong đêm đông"
Chúc PT đã có mái nhà giờ có thêm mái ấm.
Công Trí 09:51 24-11-2009
Đừng tưởng Đông tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một nhành mai !
Mãn Giác Thiền sư.
Chúc PT luôn ấm áp cả mùa đông.
binh,vudinh 05:37 24-11-2009
Hôm nay lễ các thánh Tử đạo VN: Xin noi gương Các Thánh luôn kiên trung vững bước theo Chúa để trở nên tông đồ của tình yêu.
Xin chúc Phuongtim một mùa đông ấm áp!
Thuận Ánh 15:06 23-11-2009
Hay!!!!