Thư mục: Văn Thơ |

(Nụ cười của Mẹ)
Vu Lan nhớ Mẹ !
“Viết cho những ai không còn Mẹ”
Mùa Vu lan con mơ thấy Mẹ
Dáng hao gầy lặn lội vì con
Cả một đời thân Mẹ mõi mòn
Một tay Mẹ nuôi con khôn lớn.
Con luôn nhớ nửa đêm tỉnh giấc
Thấy Mẹ ngồi ngóng mãi phương xa
Giữa vòm trời cao rộng bao la
Vai Mẹ gầy rung lên từng đợt.
Bàn tay Mẹ chăm lo từng đứa
Không một lời than vãn vì ai
Chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai
Mong con mình ngày sau khôn lớn.
Thương Mẹ lắm ngày xưa áo vá
Bát cơm cà nhường cả cho con
Tấm thân gìa ngày một hao mòn
Mẹ lam lũ vì đàn con nhỏ.
Mùa báo hiếu Mẹ ơi! Con nhớ
Vòng tay ôm sưởi ấm đêm đông
Giọng Mẹ ru ngày tháng êm đềm
Trái tim con mang hình dáng Mẹ./.
Phương Nam, ngày 01/9/2009 (13/7 AL)
***
Người Ban mê 22:16 23-09-2009
Cám ơn bạn vì bài thơ rất hay, người Ban mê cũng đã có 2 mùaVu Lan vắng mẹ rồi.
http://vn.myblog.yahoo.com/dak-lak/article?mid=3600
Lính già - Nguyễn Bảng 01:10 17-09-2009
Phuongnam195915:06 18-09-2009
Đồng Tiến 16:55 16-09-2009
Mạnh khỏe và vui vẻ luôn nha bác.
Phuongnam195915:06 18-09-2009
Đồng Tiến 16:54 16-09-2009
Mạnh khỏe và vui vẻ luôn nha bác.
Titmit135 17:25 10-09-2009
Chiều ve vủi, an lành.... Chia sẻ entry của anh PN nhé!
Phuongnam195915:07 18-09-2009
chuongluu 20:38 06-09-2009
Hoa Lan 17:54 05-09-2009
Hoa Lan 17:54 05-09-2009
Phuongnam195915:07 18-09-2009
MAXIE 68 11:27 05-09-2009
Phuongnam195915:07 18-09-2009
MAXIE 68 11:26 05-09-2009
Gánh kia bên vệ đường
Vẫn song hành cùng mẹ
Đi đến cuối đoạn đường
Bowl 20:43 04-09-2009
Phuongnam195915:08 18-09-2009
Thợ Điện 14:10 04-09-2009
Hoa thơm, trái ngọt, lẽ điểu phải hay
Suốt cuộc đời Mẹ dang tay
Đón đàn con nhỏ đêm ngày chờ mong.
Đồng Tiến 11:00 04-09-2009
Chúc sức khỏe và hạnh phúc cho tất cả các bà mẹ Việt Nam.
Phuongnam1959 10:33 04-09-2009