Thư mục: THƠ DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI |
DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI
MÙA ĐẦY VỰA NẮNG
ĐĂNG TRÊN BÁO VĂN NGHỆ TRẺ SỐ 12 (646) NGÀY 22-3-2009

NHỮNG BẬC VÀNG - Ảnh: DƯƠNG PHƯỢNG ĐẠI
Nắng mở trời xanh biếc thảm lúa xuân
Bông đời nở bắt đầu mùa chưng cất
Hương đồng toả từ ngực em ruộng đất
Ngọn gió đông chợt non giữa lưng trời!
Hãy sẽ sàng kẻo lay hạt phấn rơi
Dẫu háo hức chạm tay mùa vừa tới
Hãy để lòng se tơ phơi từng sợi
Chuốt trong chiều cho bõ những giông mưa.
Thác vàng đây ấm áp đến không ngờ
Thơm thổn thức như sớm vừa mới dậy
Ta nhỏ bé giữa nong trời lộng lẫy
Niềm xuân vun ngờm ngợp đến chân làng!
Mùa rót đầy vựa nắng chảy mênh mang
Tay ta hứng ngập tràn trên hoa cỏ
Lòng muốn bay theo từng làn gió
Làm những ngày trời đẹp cho em!
kilin9x.badboy 19:08 14-11-2009
MƯA 18:39 14-11-2009
Ngọt ngào và tha thiết quá!
MIỀN SÁNG SÔNG TRĂNG phuongtoaiqn20:05 14-11-2009
MƯA 18:33 14-11-2009
kilin9x.badboy 16:27 14-11-2009
Lòng muốn bay theo từng làn gió
Làm những ngày trời đẹp cho em!
chau' thick doan nay qua'
MIỀN SÁNG SÔNG TRĂNG phuongtoaiqn18:12 14-11-2009
/★╬♥๑ღ thien su ao trang ♥๑ღ╬★ 09:37 14-11-2009
MIỀN SÁNG SÔNG TRĂNG phuongtoaiqn 08:31 14-11-2009
Anh rất cảm ơn Tepthuytinh và Gianghuong nhé!
Chúc các bạn Ngày mới Tốt Lành và nhiều Hạnh Phúc. Luôn là những đóa cười của Gia đình và Nhân gian!
Tepthuylinh 08:21 14-11-2009
gianghuong 08:16 14-11-2009
Anh PhuongToai làm thơ hay quá, em chúc anh và gia đình ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ - hạnh phúc.
MIỀN SÁNG SÔNG TRĂNG phuongtoaiqn 07:03 14-11-2009
d.duongphuong 05:48 14-11-2009
Kính tặng bác một cánh đồng VÀNG