Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 17:45 03-07-2009

Gió


Em biết không, trời trở gió chiều nay…
... những cơn heo may thổi tung cả một miền kí ức
... những gì anh đã quên, những giấc mơ không thực
... cũng tan vào, theo cơn gió cuốn đi...


khi gió cuốn đi... gió cuốn đi nhiều lắm
... những cánh hoa tan tác buổi chia ly
... chiếc lá vàng rơi nghiêng trên hè phố
... cả mảnh tình riêng, anh cứ ngỡ diệu kì


... phía cuối con đường em đã chẳng đợi anh
Con đường xưa, anh từng bước bên em trong những ngày gió lạnh
... Góc phố xưa giờ ru mình trong hoài niệm
... Chỉ còn anh, hiu quạnh, một mình anh


Anh vẫn yêu em, em đã xa xôi
Chỉ còn chiếc bóng vương hình trong nỗi nhớ
Thời gian trôi anh thu mình trong nỗi sợ
Sẽ có một người lại đến rồi đi…


Đến rồi đi…
... như cơn gió chiều nay
Vô tình quá làm sao hay biết trước
Mỗi lần đi qua là một lần giá buốt
Nhưng có ai người buộc nổi gió được đâu???

(sưu tầm)

Tôi vẫn cảm nhận được mình là gió, một cơn gió hư vô...đến rồi lại đi, ko thuộc về nơi nào cả...



Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30