Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 10:31 18-08-2009


Phía trước còn dài và cũng còn rất xa
Là phía Tây, phía Đông,hướng Nam hay hướng Bắc
Ở đằng trước, đằng sau, bên phải hay bên trái...
để mà thấy được nhau ?!

Phía trước kia phải chăng chỉ có niềm đau
hay những nhớ thương gửi thầm trong tim vỡ,
Biết ước mơ về những điều quá xa xôi thì cũng sẽ thành dang dở
nhưng vẫn cứ hoài mong...

Ta vẫn luôn nhìn về nơi có mùa đông
Những mùa đông trong trái tim ta không bao giờ se sắt
Những mùa đông chỉ tồn tại niềm vui, không tồn tại nước mắt,
Những mùa đông chưa làm ta khóc bao giờ...
(Kể cả khi vì quá nhớ mà đành phải khóc trong mơ)

Ta rất mong từ phía trước xa xăm
Ta sẽ tìm lại được bình yên nơi con tim bỏ ngỏ
Ta sẽ được tự do nói nhớ thương một ai đó
mà không cần gắng gượng hay cố tỏ ra làm ngơ...

Ta ước gì ta sẽ không bao giờ bơ vơ
Ta ước gì ta có thể đem bàn tay mình sưởi ấm một bàn tay khác
dù cho bàn tay kia biết hay không những nỗi buồn man mác
từ ta
Bàn tay kia lạnh giá hay đã có trái tim nào nguyện sưởi ấm cả tấm lòng...
thì ta vẫn chỉ muốn từ phía mình là duy nhất để mà hi vọng
hết thảy đều để dành mọi thứ có được cho người ta mong.

Ngày mai,
ta sẽ đi và ta sẽ quên
Sẽ vẫn mong bình yên còn tồn tại
Sẽ vẫn tin những kỷ niệm ngày hôm qua là chân thật
vì con đường phía trước còn rất dài
Và dẫu cho cuộc đời này thì chẳng có điều gì là mãi mãi
Thì ta cũng vẫn tin!


(00' 18/08/2009)
POD

(tặng mày đó, Mi)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30