Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:08 08-02-2010
Mai em xa rồi!
Tháng mười hai em về với Gio Linh
Chắc sẽ nhớ hoài mưa gió Vĩnh Linh.
Hai miền quê cùng chung dòng Bến Hải
Mang nặng nghĩa tình, thấm máu tim ai
Sông quanh co chảy qua nhiều năm tháng
Trãi qua muôn bão lửa của thời gian.
Đất đỏ quê mình tình khó phôi phai.
Thắm trong em tình yêu và hy vọng
Đất đỏ quê nhà chả giống đất ai
Bởi bom đạn đã hai muơi năm cày xới
Máu anh hùng tươi tốt lúa, ngô, khoai
Tháng mười hai em về với quê ai?
Em sẽ nhớ hoài nhớ mãi hôm nay.
Nhớ không em?
Lần đầu tiên bỡ ngỡ.
Giờ giảng đầu đời có lẽ run run.
Hiệu trưởng đến bên ôn tồn nói khẽ:
“Chúc mừng em! cô giáo trẻ hãy tự tin.”
Nhớ không em
dự giờ thao giảng
Chị Thiển tảo tần phấn trắng bảng đen.
Em đâu thể quên thầy Thành, thầy Thiện
Thầy Triển, thầy Quyền, thầy Phước, cô An
Những đồng nghiệp vừa là thầy, là bạn
Lặng lẽ quên mình cho sự nghiệp trăm năm
Nhớ không em thầy Ngọc, thầy Đông
Hấp háy hay đùa hóm hỉnh thầy Thông
Những cô Hồng, cô Tuyên, cô Lý
Nỗi lo âu Hải Nguyệt mắt bồ câu
Như muốn dặn dò và trao gửi đôi câu
“Mai xa rồi... đừng quên mình nghe Hậu
dẫu xa nhau mình vẫn nhớ bạn hoài
Chiều thứ bảy hai đứa mình gặp lại
Ta bước qua cầu - sông Bến Hải thế là xong!”
Em không thể quên bán công một thuở
Mắt ướt lệ mờ giáo án xa quê
Em không thể nói chi thêm được nữa
Mấy máy môi hồng tạm biệt nhau thôi
Quê em ở nơi nào anh chả rõ
Nhưng biết chắc rằng em sẽ nhớ quê anh.
Biết thế thôi nghe cũng đủ rồi
Thôi cô giáo trẻ cứ qua sông!
Hữu Đạt


Teen đi thuê sim đại gia, quehuong-quehuong đọc cho vui nha - 13:01 08-02-2010
:D oh baby ! chan that ! - 15:20 04-02-2010
Chào! quehuong-quehuong, Năm mới rung rinh quà về nhà. Nhiều... - 15:16 03-02-2010
ơ ơ ... baby - 18:49 02-02-2010
Chào mừng quehuong-quehuong đến với cổng Hack Vcoin Trực Tuyến... - 03:47 31-01-2010

