Đăng ngày: 15:35 16-09-2009

Sóng sánh bước chân chiều phố lạ.
Miên man theo đuổi ánh chiều đi.
Ngẫn ngơ mê muội miền ký ức.
Long lanh ngấn nước ướt hàng mi.
**** *** *****
Nghĩ suy, suy nghĩ hoài không thể
Dấu nỗi niềm riêng, biết mấy khi.
Thật không anh hỡi niềm nhung nhớ
Thẳng thắn với em có mất gì.
***** *** ****
Anh hờ hững vậy vô tâm thế.
Một chút ân cần hỏi mấy khi?
Em mệt em đau, ai nào biết!
Lòng buồn se sắt hắt hiu đi.
**** *** ****
Anh cười vui vẽ hân hoan đợi.
Em buồn đau xót, chúc người đi.
Hạnh phúc nhé anh đừng nghĩ tới
Mối tình dĩ vãng, phút chia ly.
**** ** *****
Ồ không! anh hỡi em không thể.
Dấu nỗi niềm riêng quá nặng nề
Tại sao? không thể là không thể!
Bao nỗi niềm riêng mịt lối về.
**** *** ****
Lòng em cam chịu? ôi tình đắng
Thẳng thắn trong em chẳng ngủ mê.
Giật mình tỉnh giấc, sầu giăng mắt.
Dẫu sự thật kia quá ê chề.
*** *** ***
Em chưa nói đến tình ta có
Sâu đậm trong tim quên lối về.
Sao anh trách em "tàn nhẫn thế"
Mà anh đâu biết em tái tê.
*** *** ****
Tim em vụng vỡ vì anh đấy
Từng bước lê chân quá nặng nề.
Anh yêu em vậy sao anh hởi?
Giờ đây mới thấy mình ngô nghê.
*** *** ***
Hôn thê anh đẹp, hoạn thư đấy.
Chẳng hiểu chuyện gì đã ngất đi.
Rồi quay sang chửi nghe dị kỳ.
Ôi buồn cho kẻ thật ngu si.
*** *** ***
Nếu chị là em chắc tức thì.
Nhảy lầu tự tử cũng có khi.
Anh dối anh lừa em như thế
Sao anh không thể chính mình đi.
**** **** ****
Mật ngọt yêu đương giờ đã hết
Phút giây ôm ấp gửi trời mây.
Ái ân một thuở nồng hương đượm.
Gom vào dĩ vãng gói bỏ đi.
**** *** ****
Tình cũ chúc anh vui tình mới.
Hạnh phúc trăm năm đến bạc đầu.
Cố gắng anh nghe đời vẫn đợi
Dẫu rằng đôi lúc thấy chơi vơi.
S.tác Quỳnh_Nguyễn (16/09/2009)
funnyngo139 16:11 17-09-2009
chichchoelua16:25 17-09-2009
hiihhihi
funnyngo139 15:22 17-09-2009
chichchoelua15:59 17-09-2009
chia tay anh nen lam tho tang cho tình yeu củ
hoasentrang 23:44 16-09-2009
Ước gì được như chị ấy nhỉ.
chichchoelua08:50 17-09-2009