Đăng ngày: 12:28 26-09-2009
Mắt biếc chiều nay buồn ngấn lệ
Mi huyền ngơ ngẩn đợi chờ ai
Mưa thu rơi rớt hồn đơn lẽ
Se lòng trong gió, nhớ người ơi.
*** ** ** ***
Cô đơn mang đến thêm sầu mộng
Một cõi mơ hồ nước mắt rơi.
Chơi vơi trong tiếng lòng hiu quạnh
Hồn còn phiêu lãng với thời gian.
*** ** ** ***
Lang thang trong gió, cho niềm nhớ.
Bồng bềnh theo sóng lệ tuông rơi...
Một mai trên bước đời có gặp
Thề rằng đừng khóc nhé người ơi!
26/09/2009
Quynh_Nguyen
Phạm Phương 18:05 29-09-2009
mình là phạm Phương,ghé blog của mình và đọc những truyện ngắn mình viết nhé,.Mình rất vui được chào đón bạn
anhkhoakey 23:17 26-09-2009
Nice to meet you
chichchoelua11:36 28-09-2009
__Buom__ 15:41 26-09-2009
her....
Một mai trên bước đời có gặp
Thề rằng đừng khóc nhé người ơi!
cau nay` dc ak' nha...hahaha. fai cho ngta bjk ngta mat caj ji` chu' faj~ hem chi.
Cuoi tuan vuj ve nha

chichchoelua15:49 26-09-2009