Thư mục: Thơ sáng tác |
Bỗng dưng gặp lại nhau chi
Cõi lòng xao xuyến lạ kỳ.. vui tươi...
Bỗng dưng hát bỗng dưng cười
Bỗng dưng ta lại thành người yêu nhau.
*** *** ***
Ôi tình yêu đẹp làm sao!
Má hồng môi thắm, ngọt ngào niềm vui
Dẫu rằng đời có ngược xuôi
Nhưng lòng ta vẫn không nguôi nhớ người..
*** *** ***
Đôi khi trong đớn đau cười
Gặp người xưa đó nhưng lười hỏi han
Một khi đã bước sang ngang
Thuyền duyên khác bến chẳng màn thăm nhau
*** *** ***
Tình yêu chỉ thế thôi sao
Lúc còn êm ấm ngọt ngào yêu thương
Giờ đây chẳng rẽ chung đường
Duyên tình đã dứt, vô thường! hư hao.
Quỳnh_Nguyễn (13/10/2009)
__Buom__ 15:35 13-10-2009
hehe.....lot^. chi. hip 2
ju y ruj` nho'..nho' y ruj` pun`=> thanh` nha` tho*
dau^` tuan` vuj ve nha.
Chi.!! truyen ji` muk` kiu vjet' woai` van~ chua xong za...doc woai` van~ dug` o~ diem~ Gia ky` voi giac ngu~ daj` la` sao? ranh~ thj` vjet' tip y..cho e doc. ke' voi' hehe
chichchoelua12:39 15-10-2009