Thư mục: Thơ cũ gom về |
Con đò bến đợi

Theo dòng lờ lững
con đò sang ngang
Xuân qua, trời đã Hạ sang
Sóng xô
vỡ ánh trăng vàng mỏng manh
Lòng sông xưa bỗng buồn tênh
Hay vì còn có một mình đò thôi...?
Người đi...đi mãi...
lâu rồi
Đêm nay, gió cũng mồ côi
một mình
Bấy lâu
cứ mãi lênh đênh
Kiếp nghèo vô vọng
chắc đành lẻ loi
Ầu ơ...Vẫn tiếng ru hời
Mái chèo đụng mảnh trăng rơi giữa dòng
Trăng khuyết
như chiếc thuyền không
Trôi theo tiếng gọi bềnh bồng :
- Đò ...ơ ơi...
Khách đò ngày ấy đâu rồi...?
Có còn nhớ tới một lời gửi trao...?
Hay là lạc bước nơi nao ?
quên con đò...
vẫn cắm sào bến sông...?
Đò...ơ.. ơi...
Man mác...
Bềnh bồng...
CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:38 23-09-2009
mot ngay moi nhieu niem vui lon
Hoàng hôn tím. 09:39 11-09-2009
ralpht.pham22:53 11-09-2009
Oh chào em HHT, đợt này anh bận quá nên ít vô mạng, cảm ơn em ghé thăm. Chúc em cuốí tuần vui nhé, có lên HN thì ới anh nhé.
TL 12:15 08-09-2009
truongmo22:52 11-09-2009
Úi giời bác Lộc nhà ta
Thế nào mà lại cũng qua đoạn này
Túm được thằng em loay hoay
Ngó trộm cô lái....ngủ ngày trong khoang....
Mấy hôm em bận quá chẳng vô mạng, nên không kịp re còm, anh thứ lỗi nhé.
jasmin 22:48 04-09-2009
cuối tuần vui anh nhé
truongmo10:48 07-09-2009
thailinhhai 09:58 03-09-2009
Ui trời! Anh không nói trước ! Làm em cứ tưởng là chàng lái đò nên chạy vội chạy vàng về cho kịp chuyến để chàng khỏi chờ đợi. ( Cũng sợ chàng đợi lâu quá đi lấy vợ mất đó mừ) Hehe.
truongmo15:09 04-09-2009
Bổng dưng ra bến đợi đò.....
và anh tự thú :
Bởi thương cô lái nằm co một mình...
thailinhhai 09:08 03-09-2009
Đò ơ..ơ..ơ..i..i..i! Đò đây rồi!Khách đi đò ngày ấy cũng đã về đây nè!Con đò còn cắm sào đứng đó thì khách nào dám quên nhỉ? Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui nhé!
truongmo09:32 03-09-2009
SaoHong 21:37 02-09-2009
Khách đò ngày ấy đâu rồi...?
Có còn nhớ tới một lời gửi trao...?
quên con đò...vẫn cắm sào bến sông...?
Đò ơi man mác bềnh bồng
để ai chín nhớ mười trông một mình
Bổng dưng ra bến đợi đò.....
truongmo09:29 03-09-2009
Bởi thương cô lái nằm co một mình....
Gặp cô lái đò vậy anh có thương không...?