chào bạn_ blog của tui đoá. chụt chụt

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 00:18 03-06-2009
Hoài tưởng

Chỉ thiếu anh và thế là tất cả/Biến hồn tôi thành cát bụi hư không

Có những buổi như buổi chiều nay
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi.

Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
Nhớ cô bé nhớ một người xa lạ
Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông…

Ai chợt qua có phải là anh không?
Sao giống quá lại hình như không giống
Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh!

Tôi vẫn đi trên phố một mình
Người vẫn đông và phố thì ồn ã
Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
Biến hồn tôi thành cát bụi hư không.

(thơ Trương Huệ Chi)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30