Quan trọng
Đăng ngày: 11:12 19-05-2009
ÂN TÌNH
Em sợ về anh nên không dám nghĩ...
Sợ ân tình khổ lụy đó anh ơi!
Bao nhiêu ấy...Cũng đủ nói nên lời.
Còn chi nữa!?Xin đừng mơ tưởng nhớ...!
Lỡ tơ duyên em gối sầu muôn thưở
Bao người ngỏ ý-Không chỉ riêng anh!
Tình yêu cuối em chỉ sợ không thành
Nên chối từ nguyền không yêu ai cả.
Sợ tình đời như dòng sông muôn ngả
Biết nhau nhiều buồn lắm khổ anh ơi!
Sầu cho nhau em thốt chẳng nên lời...
Để tơ duyên khóc thầm-em sao nỡ...
Thấy anh buồn-đôi khi mình muốn ngỏ...
Nhỡ anh cười!Nên câm lặng đi thôi!
Tình yêu cuối anh dành chỉ riêng tôi.
Xin thệ ước-nhớ đừng quên anh nhé!
Dẫu mai đây không còn trên dương thế.
Chuyện tình mình em nhớ mãi ngàn năm
Trời hôm nay sao nhỏ lệ khóc thầm
Xin Thượng -đế thương cho đời bất hạnh
Cơn bão nhỏ trải qua nhiều giá lạnh
Biết cùng ai giữ vẹn chữ tâm đồng
Nghĩa ân- tình em vẫn đợi chờ mong
Thôi nhé!Từ nay chúng mình chung bước
Đường tơ duyên xin bắt cầu Ô-Thước
Chuyện tình mình tươi đẹp mãi đi thôi!
Xin anh nói với em-chỉ một lời...
Rồi mai đây chúng mình nên duyên nợ
Anh đừng vui chơi...ngày xưa một thưở.
Để tiếng đời mai-mỉa-phải không anh??
Anh nói đi!.Với lời nói chân thành
Gần có...Thương anh!Nếu anh không hứa
Em tủi buồn cho chuyện tình hai đứa
Thà cô đơn em chấp nhận còn hơn!?
Tình yêu cuối-xin anh giữ sắt son
Yêu thương vế anh!-Vì em tất cả...!!
Huyền-giang-Phong
(Tình yêu cuối trong đời)
_[G]au::[B]ong_ 22:37 11-09-2009
Lenz 21:07 24-06-2009
♀Pé_Ngọc♀21:39 24-06-2009
™ ♀†ieu_†hu♀™ 21:50 19-06-2009
♀Pé_Ngọc♀21:55 19-06-2009
MH 22:41 03-06-2009
Bờ lốc lung linh màu mè gúm hen,cà giật cà giật
(để lại dòng cm chứ ko rủi chó cắn thiệt,câu blast gì ác ôn
,lỡ chui đầu zô rồi)
™ ♀†ieu_†hu♀™ 19:42 24-05-2009
goog gooog ko ngo` chi N pro wa'
§™♥ÑgØ¢-sUnnY♥™§ (hOa tuYết hỘj) 19:16 20-05-2009
♀Pé_Ngọc♀12:28 09-06-2009
omyeu12 12:09 19-05-2009
♀Pé_Ngọc♀15:09 19-05-2009