Đăng ngày: 11:03 23-07-2009

Rõ ràng không phải cháu …nha!!!

Con voi này ham ăn

Mong sao chóng lớn...

Sức mạnh đàn ông

“Dấu ấn” trên cát

Tò mò kiểu con trẻ

Biển cấm

Như một cảnh trong phim “Cùng có bầu”

Người đàn bà cẩn thận nhất hành tinh

Không lời bình số 1

Không lời bình số 2

Tai họa trên tàu Ti-Ta-Nic

Bước nhảy đầu đời
Gánh nặng tình yêu
Em yêu, cho trọn kiếp người
Em dù hóa kiếp tình tôi vẫn còn
Dù đang giải quyết nỗi buồn
Thì ta cũng phải luôn xem tình hình!
Chao ôi, dễ nổ thế kia
Nếu khi "lâm trận" chuyện gì xảy ra?
Con mèo lại trèo cây cau
Nhưng không thấy chuột (chạy sô lâu rồi).
Hôm nay du lịch Việt Nam
Thấy mấy cảnh “lạ” nên làm vài “pô”

Bao giờ giá thịt heo tăng
Dần dần mình cũng gia tăng đầu vào!
Mẹ ơi, mẹ chẳng về ngay
Xương không có gặm, cả ngày đói meo
Cháu xin chào bác rừng già!
Cháu về Sở thú chứ rừng còn đâu!