Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Thơ thẩn |
Đăng ngày: 17:37 20-10-2009

Hoa Quỳnh ướm hỏi hoa mai

Thân mai thanh mảnh giữ hương được gì ?

Hoa mai mới trả lời rằng

Tại vì thanh mảnh mới cần giữ hương.


Ngóng chuyện thế sự hoài chí lớn

Ngẫm lại đời mình tựa cỏ bay.

Nhân gian lắm sự đổi thay

Tự tâm ta cũng lung lay thế này.

 

Chợt ngẫm:

Ai khiến bút nghiên bị xếp lệch

Để cho con chữ đau thương khóc hờn.

Ai làm nhụt chí nam nhi

Để cho quân tử trở thành thất phu

Mới thấy:

Trâu cày khắp thửa ruộng hoang

Cày đi, cày lại đằng trong, đằng ngoài

Cuối buổi chẳng ngọn cỏ non

Còn bị “quất đít” đuổi ngay về chuồng.

Trâu buồn, trâu trách, trâu than

Trâu đành gặm tạm lúa hoa nhà người.

 

P/S: Lâu lâu không xếp vần, đọc lại mới thấy chả hiểu mô tê gì cả, vần điệu với nội dung chả ăn nhập gì, nhưng mà mẩt công viết rồi cũng đành post lên chơi cho đỡ phí sức lao động.