Thư mục: Tổng hợp |
Thu này em 18
Gió ráng chiều trở mùa đi vội vã
Chiếc lá vàng rơi hối hả Thu sang
Lối đi xưa với những nắng hanh vàng
Còn dấu guốc một thời ai thơ dại
Mười tám tuổi em có là con gái,
Có biết buồn dõi mắt một phương xa ?
Khi nắng sớm những buổi chiều tà,
Em có nhớ đến lối mòn Thu cũ ?
Một thời ngu ngơ, một thời yêu chưa đủ
Anh thấy lòng còn mãi những buâng khuâng
Tình hai ta là khoảng cách lưng chừng
Nên hiu quạnh Thu buồn chưa thay lá
Những cơn mưa còn nhớ thương mùa Hạ
Giọt ngắn dài rơi mãi không thôi
Tuổi thơ kia nay anh đã xa rồi
Mười tám Thu này em đã lớn hay chưa ... ?

