Đăng ngày: 22:43 28-11-2009
Ở Phan Thiết dạo này có mưa đâu, mà trời sáng...

Thật sự thì cơn mưa trong lòng mình cũng vơi đi 1 chút rùi !. .. .Nó không còn có bùn vu vơ nữa.. .Đơn giản là chỉ cần mình cười nhiều lên là đc thui..!

Ui tuần trước là những ngày bùn, tuần nài là những ngày có vẻ là tốt hơn...Tại mình lo lắng quá nhiều mà thui...

...Con đường này có dẫn mình đến tương lai ko?.. Không biết chắc..Còn tùy thuộc và mình nữa...Vậy mình phải cố gắng hết sức thui...Không có con đường tương lai nào dễ dàng như con đường này cả...
..Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp...
..Mong rằng mình sẽ không còn mệt mỏi nữa..
..Mong rằng mọi người trong gia đình mình sẽ hạnh phúc..
..Mong rằng bạn bè mình sẽ thành công trên con đường mơ ước..
..Mong..ước ..và ước...Ước nó thành sự thật!!!
< làm thơ vẹt xí >
Hôm qua trời đầy nắng
Nắng gắt xuống chân em
Lòng em buồn buồn lắm
Chỉ tại trời không mưa
Mưa rơi xuống mặt đất
Rửa trôi đi ưu phiền.
Hôm nay trời cũng nắng
Nhưng có gió theo sau
Gió luồn qua khe cửa
Lòng bỗng vui trở lai
Hô hô hô

! Ngạc nhiên wá!!! Mình làm thơ thiệc là zô dzuyên cực kì..!!!!

Quang Oanh 18:14 13-12-2009
Minh Ngoc 01:01 01-12-2009