Thư mục: Chung |
Màu chia ly
(gửi xóm của tôi)
-------------------------
Hôm nay tôi cầm bút
Tô màu cuộc chia ly
Chia ly màu gì nhỉ
Thì thôi là màu đỏ
Chút tâm tình nho nhỏ
Mang màu đỏ không phai.
Cuộc đời vẫn còn dài
Nên lại cần màu xanh
Xanh đã thành hy vọng
Gửi màu xanh ước mong
Trong lòng người ở lại
Cho chúng ta mãi mãi
Luôn có nhau trong đời.
Còn nhiều lời nhắn nhủ
Mang sắc màu mùa thu
Cũng thu vàng rực rỡ
Tôi đã đến nơi này
Và mùa thu như vậy
Níu chân tôi ở lại
Chia ly thành màu xám
Vì chút ảm đạm buồn
Xuân muôn màu muôn vẻ
Và luôn luôn tươi trẻ
Cớ sao vẫn còn đọng
Chút giá rét mùa đông.
Sao không là màu tím
Tím là nỗi hoài mong
Đời người sống một lần
Ta luôn cần ghi nhớ
Gặp nhau thật bất ngờ
Cũng là nhờ duyên số
Ừ, thì là duyên số
Cũng một lần hợp tan
Hãy mang theo màu tím
Tím thủy chung một lòng
Chia ly là màu trắng
Một màu trắng đêm nay
Sẽ hay hơn tất cả
Mai tôi đi một ngả
Và sẽ nhớ nơi này
Cùng nhau say sưa hát
Giữa bát ngát mênh mông
Những tấm lòng tuổi trẻ.
Chia ly là màu hồng
Bởi tôi còn mơ mộng
Dẫu cách núi ngăn sông
Lòng người không thay đổi.
Rồi ngày mai gió thổi
Mỗi người một phương xa
Thì lòng ta còn đó
Có một cuộc chia ly
Mà không rơi nước mắt
Có một cuộc chia ly
Ta chôn sâu trong
lòng.
---------------------
Hà Nội, 6/3/2008


(¯`'•-:¦:- Đan Đan.-:¦:-•'´¯) 18:28 14-05-2009
Cuộc chia ly đa màu, chia tay đâu phải để biệt ly mãi mãi, chia ly trong niềm tin tái ngộ, chia ly - để vững tin vào ngày mai, để gìn giữ quá khứ đẹp, để vững vàng hôm nay,.,,
Đáng để chia ly lắm chứ "chia ly... để không chia xa" ^_^
somali_tonyki 12:35 01-05-2009
†|♥-Ñgüÿëñ Høàñ¶-♥†|♥-¶Shiñiçhi¶-♥| 10:19 29-04-2009
May bai tho hay thiet . Shin thick nhat bai tho " Chia ly mau hong " co y nghia lam'/
†|♥-Ñgüÿëñ Høàñ¶-♥†|♥-¶Shiñiçhi¶-♥| 10:18 29-04-2009
Chiêu Văn 01:39 29-04-2009
Có những cuộc chia ly không màu
Chỉ con tim ngầm hiểu trong nhau.
Mong xa vắng không thành tiếc nuối.
Cuộc chia ly không thành nỗi đau....
tisut45 16:06 28-04-2009
Phương Liên21:42 28-04-2009
dangminhlien- friend vannghe 23:29 27-04-2009
quoc bao 18:19 24-04-2009
Vậy tặng Bảo nhiều nhiều
.......hihi..........
minhthusg 21:34 23-04-2009
Đỏ ,Xanh, Vàng, Xám,Tím
rồi màu Trắng chia ly
em ơi: nói nốt đi
còn mầu Hồng chứ nhỉ?
mầu Hồng thôi mộng mị
mầu hồng tươi má em
thôi tất cả mầu trên
nhường cho anh tất cả
gian nan và vất vả
bởi Xám ,Trắng ...có anh
Tím ngắt chiều rơi nhanh
qua Vàng ,Xanh ,Đỏ áu
tất cả anh nung nấu
tìm mầu Hồng không phai
tặng em chặng đường dài
êm như nhung em bước!!!
*minh thu vào thăm bạn.
chúc bạn luôn an lành ,hạnh phúc.
Phương Liên23:28 23-04-2009
deltacuong 14:38 22-04-2009
Chia ly màu gì nhỉ
Thì thôi là màu đỏ
Chút tâm tình nho nhỏ
Mang màu đỏ không phai
tuhaigiaihuynhde159 23:05 20-04-2009
Chia ly màu gì nhỉ?
Nhưng chẳng phải màu đen
Màu của nét dịu huyền
Màu của bao thương nhớ
Màu của những hơi thở
Luôn luôn ở bên nhau
Dù ở bất cứ đâu
Vẫn một lòng chung thuỷ!
*Tự tác!
MYTUE84 11:38 20-04-2009
chia ly là màu đen
một màu không trọn vẹn
không có sự hứa hẹn
cho ngày quay trở lại
màu đánh tan hy vọng
che lấp niềm tin em
để em mãi đi tìm
màu mà em không biết
khi chia ly màu gì?
một ngày vui hạnh phúc đến zới bạn.good day
Phương Liên11:59 20-04-2009
nobita276 09:39 20-04-2009
Đầu tuần vui vẻ nhé bạn! May mắn và thật nhiều bất ngờ!
Phong Vân 03:02 20-04-2009
Chào bạn . PV cám ơn bạn đã ghé thăm .
PV chúc bạn 1 tuần nhiều niềm vui và thành công nhé .
Lệ sầu 00:18 20-04-2009
Phương Liên làm thơ hay quá. Tiếc là Plus này nó làm bài thơ cứ dài ra gấp đôi bình thường.
Chúc Phương Liên một tuần vui vẻ và có nhiều sáng tác hay
phuong_pro 23:33 19-04-2009
Bài thơ hay quá.
Khi 1 điều j đó kết thúc, thì sẽ có 1 cái mới bắt đầu, vì thế sự chia ly đâu hẳn đã là buồn.
Rất vui vì đã làm bạn với mình.Bạn có vẻ rất có năng khiếu thơ văn, chả bù cho mình
hichic
Phương Liên11:55 20-04-2009
Có những cuộc chia ly là không thể tránh khỏi. Và với mỗi cuộc chia ly, mình muốn nhìn nó theo hướng tích cực hơn là nhìn vào tiêu cực.
Thanks bạn
LiemTran 23:20 19-04-2009
harry 22:05 19-04-2009
chia ly mau gi nhi ?
Phương Liên11:56 20-04-2009