Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 00:13 14-10-2009

Chi lạ rứa chiều nay buồn vô hạn,
Hồn âm thầm vơ vẫn nhớ người thương,
Mới xa nhau, sao lòng mãi vấn vương,
Sinh nhật bé mà anh không về được.
Thôi nhé, người ơi vĩnh biệt rồi,
Thương yêu còn đọng chút này thôi,
Mai kia, mốt nọï về quê cũ
Hờ hững nhìn nhau nói nghẹn lời.
Nếu biết yêu người lắm đắng cay,
Thì tôi đâu phải khổ như vầy,
Trăm thương ngàn nhớ người đâu biết,
Tan nát tình ai chóng đổi thay.
Biết thế, ngày xưa đừng gặp nhau,
Đừng cho tình mới lén khơi màu,
Đừng trao âu yếm, trao hơi thở,
Cho đến bây giờ phải khổ đau.
Anh nhớ ngày xưa đến với nhau,
Dòng thơ em viết tự hôm nào,
Tim anh thổn thức lòng tê dại
Không lẽ lạnh lùng đến thế sao ?
Chẵng hiểu vì sao tự dối lòng,
Yêu tôi người khổ lắm phải không
Làm sao hiểu được tình dối trá
Buồn quá đi thôi một chuyện lòng.
Thôi trả người về đời gió sương,
Từ nay tôi chẵng nhơ, chẵng buồn,
Chúa ơi xin cứu đời con lạnh,
Trả hết cho người nợ vấn vương

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28