Thư mục: Chung |
Dòng thư đầu em viết tặng anh
Cũng là lời cuối của mối tình dang dở
Chút cạn nỗi lòng trên trang giấy
Để từ đây, mỗi đứa mỗi phương
Tuy không xa nhưng tâm hồn cách biệt
Sẽ không còn cái ngày xưa ấy
Em chờ anh trong ánh hoàng hôn
Để gặp anh, nhìn anh cho đỡ nhớ
Lòng vấn vương trong phút cuối gần nhau
Sẽ không còn cái ngày xưa ấy
Lệ tràn mi sau những lần giận dỗi
Cả những lần buồn bã nghĩ về anh
Cảm ơn anh đã cho em thấy
Đời thật buồn khi thiếu vắng tình yêu
Em sẽ ra đi không một lời oán trách
Cũng bởi tại em là con gái
Không thể yêu khi sẽ không được yêu

Xuân thiếu người yêu nặng nỗi lòng
Hạ về in dấu nỗi trông mong
Thu qua lá rụng cho người mãi
Băng lạnh nỗi lòng với mùa đông
Van Dung 12:19 01-11-2009