Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 11:23 26-10-2009


hình chưa sửa 104.jpg


Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim từ bao giờ... chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh..

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh...không em ??

Em trở về với im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này, em biết....một mình em..
  • Báo cáo

    Black eyes 22:12 26-10-2009

    dạ vâng à, anh không hay ghé bên này đúng không, qua Mul đấu thơ cũng được anh à, he he
  • Báo cáo

    Lão Gà 21:44 26-10-2009

    Em chơi cả bên này nữa hén.

    :)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28