GIĂNG 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
À ơi, ru con tình cũ.
Lâu quá không thấy anh sang thì HT lại sang thăm anh và nghe anh hát à ơi, vừa buồn vừa vui.
ĐỜI LÀ BỂ DÂU
BỂ CẠN DÂU SẦU
TIỂNG RU NGHẸN TẮC BÊN CẦU
CÁI NGÀY XƯA ẤY Ở ĐÂU BÂY GIỜ
ĐẮNG CAY GIỌT NẮNG VU VƠ
NGỌT NGÀO THƯƠNG NHỚ ĐỢI CHỜ THÁNG NĂM
NGÀN NĂM VIẾT CÓ HAY CHĂNG
CHÍN KHÚC TƠ TẰM QUẶN THẮT CÒN ĐÂU
À Ơ MỘT KHÚC RẦU RẦU
CÀNH CÂY NGỌN CỎ ĐỈNH ĐẦU SƯƠNG BAY
MỘT NGÀY LẠI ƯỚC MỘT NGÀY
TƠ ĐIỀU LẮ THẮM MAY BAY THANH NHÀN
Kim đồng hồ chậm lê thê
Cớ sao kim cứ rầm rề như sên
...
Vì bởi thời gian đứng yên
Từ lúc tình Bác xa duyên lạc người
À ơi ... lòng vắng tiếng cười
hi hi ........
Ngày Bác vui ạ .
Hoạn Thư 08:30 22-10-2009
À ơi, ru con tình cũ.
Lâu quá không thấy anh sang thì HT lại sang thăm anh và nghe anh hát à ơi, vừa buồn vừa vui.
thailinhhai 00:11 20-10-2009
Nguyễn Hà Vân 11:43 18-10-2009
ĐỜI LÀ BỂ DÂU
BỂ CẠN DÂU SẦU
TIỂNG RU NGHẸN TẮC BÊN CẦU
CÁI NGÀY XƯA ẤY Ở ĐÂU BÂY GIỜ
ĐẮNG CAY GIỌT NẮNG VU VƠ
NGỌT NGÀO THƯƠNG NHỚ ĐỢI CHỜ THÁNG NĂM
NGÀN NĂM VIẾT CÓ HAY CHĂNG
CHÍN KHÚC TƠ TẰM QUẶN THẮT CÒN ĐÂU
À Ơ MỘT KHÚC RẦU RẦU
CÀNH CÂY NGỌN CỎ ĐỈNH ĐẦU SƯƠNG BAY
MỘT NGÀY LẠI ƯỚC MỘT NGÀY
TƠ ĐIỀU LẮ THẮM MAY BAY THANH NHÀN
Green-sky 10:38 15-10-2009
songky76 17:09 13-10-2009
Kim đồng hồ chậm lê thê
Cớ sao kim cứ rầm rề như sên
...
Vì bởi thời gian đứng yên
Từ lúc tình Bác xa duyên lạc người
À ơi ... lòng vắng tiếng cười
hi hi ........
Ngày Bác vui ạ .