David xin cáo lỗi các bạn vì có nhiều công việc đột xuất không vào mạng thăm các bạn thường xuyên như trước .

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Thơ lục bát |
Quan trọng
Đăng ngày: 09:38 02-11-2009

Nửa đêm tỉnh dậy đọc thư

Trăng qua cửa sổ sáng như đèn nhà

Tay sờ nét chữ vợ ta

Môi hôn trang giấy như quà hạng xang

Hình như hơi ấm tay nàng

Còn trên giấy mỏng lòng càng nhớ thương

Hình như thấy có mùi hương

Hương thơm da thịt còn vương từng hàng

Tay nâng tay đỡ nhẹ nhàng

Kẻo đau con chữ kẻo nhầu mực xanh

Ôm em giấy mỏng vào anh

Chung chăn nằm ngủ mơ thành cõi tiên

Trích dẫn (0)
Tìm tag: Cõi tiên

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30