Thư mục: Thơ lục bát |
Quan trọng
Đăng ngày: 12:31 03-11-2009
Hôm nay nhận được thư em
Leng keng hội mở trong đèn đọc thư
Mảnh mai nét chữ ngày xưa
Nghiêng nghiêng sợi nhớ lưa thưa sợi buồn.......
Đọc thư giọt lệ mưa tuôn........
Sao trời đặt gánh nặng luôn nên mình
Vợ chồng tình nghĩa bóng hình
Bỗng đâu xa cách hành trình gian nao
Mực xanh câu viết chấm than ! ! ! ! !
Yêu anh giấy bút không san hết tình...........
Hàng hàng nét chữ xinh xinh
Nhòe nhòe dòng kẻ bóng hình vợ yêu
Mân mê nét chữ yêu kiều
Kề môi hôn chữ gửi nhiều tình thương...,......,..
Thuận Ánh 21:31 22-11-2009
Thấy người tình cảm dạt dào
Lòng mình chợt đắng, vận vào chợt đau.
Chúc người trọn chữ thương yêu
Chúc đời thêm có thật nhiều đắm say...
hoahong 16:31 20-11-2009
songky76 02:48 20-11-2009
Mực xanh câu viết chấm than !!!!!
Yêu anh giấy bút không san hết tình ...
Ôi thư ! Ôi chữ ! Ơi " Mình "
Nhớ " Nhà " ! Thêm nhớ vợ xinh đắng lòng !
hi hi .....
Bác vui ạ .
thailinhhai 15:10 18-11-2009
Lâu quá không vào thăm anh! Thấy anh cũng bận nhỉ?Nhưng vẫn còn thời gian làm thơ là vui rồi ạ! Chúc anh vui nhé!
Nguyễn Hà Vân 07:37 15-11-2009
TrangQuynh07 21:44 03-11-2009
Trời xanh cũng lúc đổi màu
Làn mây xám xịt từ đâu kéo về
Để anh phải đứng bên lề
Đêm nằm thức giấc nhớ về ngày xưa
Rồi mây cũng phải trút mưa
Cho ai kẹt lối mà chưa thấy về ?
Bồng bềnh lại nhớ mông mênh
Đồng không hui quạnh lại tê tái lòng.
Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù-nghịch anh em là ma-quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung-quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.I Phi-e-rơ 5:8