Thư mục: thơ |
Anh đi tù không có ngày xử án
Em ở nhà cứ đoán ngược đoán xuôi
Có thể năm năm có thể dài hơn thế
Em bế con đứng khép nép mong chờ
Nhà tối om không sáng đèn điện nước
Họ cắt điện họ cắt cả dây điện thoại
Họ sợ nhà liên lạc với ngoại bang
Nhà vắng anh bỗng trở thành hoang phế
Người hàng xóm rất thân ngày nào
Nhưng hôm nay gặp cũng không chào
Ai cũng sợ không ai dây với hủi
Chỉ còn em lủi thủi một mình
Em vẫn chờ đinh ninh anh được thả
Năm tháng ngày cuồn cuộn cuốn trôi
Ngày anh đi con còn trong nôi
Đến hôm nay con đã lớn rồi
Em vẫn chờ nhưng không còn vội vã
Bởi tóc xanh ngày nào nay đã bạc cả
Bởi phía trước em có toàn những mả
Người chết ung thư kẻ chết trong núi đá
Còn mình anh đang chết trong đọa đầy
Em cứ hỏi anh có tội gì đây
Không ai trả lời
Vì câu hỏi khó
Chỉ có bát hương vẫn đời đời bốc khói
Khói bay lên hình chữ ét đau lòng
Em còn nhớ họ còng anh bằng cái khóa
Cũng cái khóa bọn giặc Pháp còng cha
Đêm nay ở giữa bãi tha ma
Một chấm sáng lập lòe con đom đóm
Thắp nén nhang
Em mơ đón anh về .
www.tamtran.tk
kansas city SEP 3rd 2009


Ngày Chúa sinh ra là ngày những lời yêu thương được gửi... - 13:55 28-11-2009
- 23:24 27-11-2009
Chào! tamtran63, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân để... - 17:47 26-11-2009
Hế nô pạn. Nice to meet U. tamtran63 - 14:52 25-11-2009
... - 01:04 24-11-2009
Ngồi đây gặm nhấm những buồn vuiNgày tháng trôi qua những chuyện đờiDốc cả tâm tư vào trang giấyMà lò......
Sang Đông(Đường thi thập nhị thủ liên hoàn trường họa - thuận nghịch độc)xuôi:a1.Ai tiễn giọt sầu lệ ......
CHIỀU BÁI ĐỀNnhạc : Minh Thuthơ :Lâm Bằngca sỹ : Như ÝCHIEU BAI DEN.mp3 - ...


Nguyễn Hà Vân 10:08 03-10-2009
LY RƯỢU ĐÔNG LẠI LÀ CHỒNG CHỜ VỢ
HÀ VÂN VIẾT TRONG XÚC ĐỘNG
THƯƠNG CHO CẢ HAI
XÓT XA NỮA
David12:16 03-10-2009
saulang 16:39 06-09-2009
chờ chồng chờ cả tuổi xuân
thân em lặn lội đếm từng ngày qua
lỡ mang số kiếp đàn bà
đắng cay em chịu, xót xa vẫn chờ
sl chúc bạn CN vui vẻ nhé
thân chào bạn
David20:54 06-09-2009
thank U bạn hữu sl
tới chơi lại có cả lời com thơ
bạn về để lại giấc mơ
mơ ngày gặp mặt hết chờ hết mong
...vui tí nhé....
Đẹp Traj Prô ๑۩๑๑۩๑ 03:41 06-09-2009
*Xoài non chua ngọt đặc sản dân giã tại huyện Chợ Mới - Tỉnh An Giang .Cắn 1 miếng xoài non vừa giòn vừa ngọt cay hơi có vị chua chát chớ, không còn vị chua ái của xoài non. Lẫn trong đó có vị ngọt của đường, mằn mặn của muối.
Món: XOÀI NON CHUA NGỌT. (Xoài bao tử).




. ( Gialam.Hn )toi_latoi1401@yahoo.com.vn
quý ông quý anh hãy mua về thưởng thức
*Quy cách tính : 300g/túi(kilogam) va 500g/túi(kilogam)
Ưu tiên cho các nhà hàng va quán Bia .giá bán lẻ 15.000đ /túi 300g và 23.000đ/túi 500g(kilogam) Lấy số lượng lớn sẽ có giá RẤT MỀM liên hê :_ 0125 .3555.268 _Mr ĐỊNH (đặt hàng)
XOÀI NON CHUA NGỌT nhậu là số 1 và khi ta cùng offline cung bạn bè người thân .uống bia rươu không say
thailinhhai 21:46 05-09-2009
David11:32 06-09-2009
với bạn là quá khứ nhưng với những người mới bị bắt ngày hôm nay chỉ vì họ chống Trung Quốc giết hại ngư dân Việt nam , xâm chiếm hoàng sa , trường sa thì không là quá khứ ...
chú bạn một tuần mới vui nhé
minhanh 19:32 05-09-2009
Bài thơ là một tâm sự thật buồn!
Chúc buổi tối bình yên chủ nhà nhé!
David11:28 06-09-2009
Cỏ Gai 13:41 05-09-2009
David11:27 06-09-2009
Nhà quê 13:30 05-09-2009
Vợ mòn mỏi năm tháng chờ chồng
Thế mà chồng vẫn cứ chạy lông nhông
nơi phương trời lạ
mặc vợ quê nhà
ẳm ẵm bồng bồng
chờ chồng
như hòn Vọng Phu
hóa đá ngàn năm
hóa lạnh lùng
bây giờ
chàng cũng đã đón nàng sang
xum vầy hạnh phúc
Cuộc đời luôn luôn sẽ
Hạnh phúc rộng vòng tay
Cho những ai đêm ngày
khát khao mong hạnh phúc!
David11:26 06-09-2009
vì nước nhà trong cơn bĩ cực
chồng đực rựa chồng phải ra đi
lông nhông đi tìm đường cứu nước
vợ ở nhà một bước cũng đợi chồng
đến hôm nay sau ngày giải phóng
vợ chồng vẫn mỗi đứa mỗi nơi
đứa trong tù làm phu cuốc đất
đứa ở nhà mỏi mắt khóc than
Cầu trời cho đống tro tàn
khơi lên ngọn lửa ngút ngàn tự do
chồng vẫn chạy lông nhông vì gồng gánh