Thư mục: Thơ lục bát |




- 23:24 27-11-2009
Chào! tamtran63, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân để... - 17:47 26-11-2009
Hế nô pạn. Nice to meet U. tamtran63 - 14:52 25-11-2009
... - 01:04 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 15:06 23-11-2009
Sống là HY VỌNG! Tại sao ta lại không là chính ta Chỉ tích tụ những thương yêu trìu mến...  ......
"mùa Giáng sinh này, tôi sẽ gởi những món quà do chính tôi làm tới những người bạn "iu wái" ......
Chạy thi ( 06 ) Chúng nó hết nhìn nhau rồi lại len lén nhìn chú Nam . Chú cất lời: - &nb......
Có lẽ khi mới sinh ra hai chữ "cô đơn" đã đeo bám tôi rồi! Ngay hồi cò......


binh,vudinh 12:37 16-08-2009
David16:33 16-08-2009
thank U bạn ......được bạn khích lệ thấy vui quá .
chúc bạn vui nhé
Hạt Nắng Chiều 08:10 16-08-2009
Cớ chi lại trách mặt trời?
Trách hàng dâm bụt để đời đơn côi
Trách gần lại trách xa xôi
Trách chàng chẳng nói một lời yêu thương
@ Chúc anh ngày cuối tuần thật vui nhé!
David16:29 16-08-2009
lời yêu khăn gói lên đường
rừng sâu núi thẳm hơi sương ướt đầm
bao giờ mới đến mười rằm
hai bên hội ngộ bốc thăm đặt trầu
kimle 06:31 16-08-2009
David16:25 16-08-2009
HAPPIEST 03:29 16-08-2009
Tại con gà trống vô tâm
Nửa đêm đánh thức cái ông mặt trời
Mộng đẹp bì bõm đang bơi
Nắng tràn cửa sổ làm trôi mất nàng....
rất hay !
em chúc anh ngày chủ nhật hạnh phúc !
David16:24 16-08-2009
VyVy 00:58 16-08-2009
Tình yêu chẳng phải thề bồi
Chỉ mình tôi biết rằng tôi yêu nàng!
Trách sao duyên kiếp lỡ làng
Tôi, nàng xa mãi võ vàng tình xanh....
David16:24 16-08-2009
thank U bạn thăm nhà lại có thơ hay nhé
nhoccon 22:58 15-08-2009
Một cô bé nhỏ xinh xinh
Thích hoa thích lá thích cành
Nhưng Nhoc chưa hẳn là Nhoc
Túm lại là tại vì thế
Nên blog nó xinh vậy đó
Hihi làm thơ dở quá phải ko
David16:10 16-08-2009
ui ui nhóc xinh quá nè
bạn vui nhé
Hoạn Thư 22:54 15-08-2009
Tội nghiệp cho các nghi can dễ thương;
Nửa đêm đánh thức cái ông mặt trời
Mộng đẹp bì bõm đang bơi
Nắng tràn cửa sổ làm trôi mất nàng
Tại hàng dâm bụt bên đàng
Bò ngang chắn lối nhà nàng nhà tôi
Làm cho nắng ngã bên đồi
Trăng rơi xuống giếng đơn côi một mình
Tại vì em quá là xinh
Sao mai lẩn chốn đa tình mắt nai
Tại trăng chẳng đợi nắng mai
Ngàn năm vò võ bi hài tình tôi.
Hoạn Thư 22:53 15-08-2009
Tội nghiệp cho các nghi can dễ thương;
Nửa đêm đánh thức cái ông mặt trời
Mộng đẹp bì bõm đang bơi
Nắng tràn cửa sổ làm trôi mất nàng
Tại hàng dâm bụt bên đàng
Bò ngang chắn lối nhà nàng nhà tôi
Làm cho nắng ngã bên đồi
Trăng rơi xuống giếng đơn côi một mình
Tại vì em quá là xinh
Sao mai lẩn chốn đa tình mắt nai
Tại trăng chẳng đợi nắng mai
Ngàn năm vò võ bi hài tình tôi.
Hoạn Thư 22:52 15-08-2009
Tội nghiệp cho các nghi can dễ thương;
Nửa đêm đánh thức cái ông mặt trời
Mộng đẹp bì bõm đang bơi
Nắng tràn cửa sổ làm trôi mất nàng
Tại hàng dâm bụt bên đàng
Bò ngang chắn lối nhà nàng nhà tôi
Làm cho nắng ngã bên đồi
Trăng rơi xuống giếng đơn côi một mình
Tại vì em quá là xinh
Sao mai lẩn chốn đa tình mắt nai
Tại trăng chẳng đợi nắng mai
Ngàn năm vò võ bi hài tình tôi.
David16:09 16-08-2009
đúng là HT ...lúc nào cũng kiều....
tại HT mới có nguyễn du đấy
BN 19:20 15-08-2009
Gặp em...nói chẳng nên lời
Sao thơ ngẫu hứng tuôn hơi vậy nè???
Tại ai ..tại ai rứa hè?
Heheeeeeeee...từ nhà Cận, mình chạy tắt sang đây, gặp bài thơ dễ thương quá, phá 1 tẹo...
Chúc bạn vui & luôn có những vần lục bát mang đậm hồn quê !
David16:07 16-08-2009
chào bạn nhé ..rất vuii làm quen
songky76 18:07 15-08-2009
úi ùi .............. nay thơ Bác dễ thương quá nhen .
... mộng đẹp bì bõm đang bơi
nắng tràn cửa sổ làm trôi mất nàng
tại hàng dâm bụt bên đàng
bò ngang chắn lối nhà nàng nhà tôi ...
Bác mà cứ thơ xinh như thế này , chắc mai mốt Em ... dựng cái chòi đối diện nhà Bác để nhanh chân chôm thơ bi giờ !
David16:07 16-08-2009
ừ được làm hàng xóm với bạn còn gì vui bằng
vân ốc 17:39 15-08-2009
tèn tén ten....
David16:06 16-08-2009
thailinhhai 16:58 15-08-2009
"Mộng đẹp bì bõm đang bơi"
Cái mộng mà đã" bì bõm" rồi ắt hẳn mộng của tuổi già.
Vì qua tuổi mộng nên bây giờ có muốn mộng nữa cũng chỉ bì bõm mà thôi đúng không anh?Cái "bì bõm" này đầy ẩn ý!Hihi
"Nắng tràn cửa sổ làm trôi mất nàng"
Nắng cũng gay gắt thật đấy! Cứ như lũ cuốn tràn cả vào cửa sổ nhà anh vậy!Nắng tràn vào cả giấc mơ.Nắng lôi tuột nàng của anh đi mất!Cảm giác tiếc vì bị cướp mất nhanh chóng như kiểu"lũ quét" cuốn trôi nhà cửa.
Hai câu thơ đầy hình ảnh "lụt lội" của anh làm em hứng thú đưa ra bình luận.Hihi...Chắc là trái ý tác giả nhưng em thấy hay hay!Chúc anh vui ạ!
David16:06 16-08-2009
đúng là cô giáo môn văn....bạn bình thơ hay thiệt
Nhà quê 10:09 15-08-2009
David16:05 16-08-2009