Thư mục: Chung |




Phố cũng có thể là phố,không của riêng aiBiết vậy,vì hai bài thơ này T.U viết đề dành tặng riêng cho phố.Ch......
Ma Kết (22/12 - 19/1) Bạn đang có những lo lắng về mặt tài chính, tuy nhiên thật may mắn là sẽ có cơ hội đ......
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi,Mình làm quen... - 19:55 28-11-2009
- 23:30 27-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 21:44 24-11-2009
Hê nô pạn, nice to meet U. tangtinhtinh2 - 03:03 24-11-2009
... - 00:12 24-11-2009


Mùa thu ! 18:23 26-09-2009
An Thảo09:02 27-09-2009
ơ, thế k0 gọi điện à.
Hoàng hôn tím. 07:10 25-09-2009
Dạt xô buồn tủi vô thường
Ngậm lòng mong cõi người thương lấy người
CHÚC CHỊ NGÀY MỚI VUI VẺ!
An Thảo07:06 26-09-2009
Mong ơi mà mong nàng ạ.
Nguyệt Vũ 17:52 24-09-2009
An Thảo07:06 26-09-2009
Mùa thu ! 16:17 24-09-2009
''Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một phiền toái thay''
(THB)
Lâu rồi ốm lây rây, giờ mới ghé qua thăm chị .Em mà thấy bão là em chạy
An Thảo07:07 26-09-2009
Em à. Đọc bên em, thấy ốm, mà số điện thoại lạc mất tiêu... Em on thì nháy máy chị nhé.
Mau mau khỏi nào!
Bìm Bịp 14:20 24-09-2009
An Thảo07:08 26-09-2009
ba dieu 12:26 24-09-2009
thời tiết vậy thì giống Đà Nẵng rùi, chị ơi!
An Thảo07:08 26-09-2009
Thế tức là đất nước thống nhất em nhở.
SeaStar 12:14 24-09-2009
Nang mua la chuyen cua troi
Bao, bien la chuyen loi tho cua doi.
Hom nay em ghe tham chi. Chuc chi luon nhieu suc khoe va niem vui chi nhe.
An Thảo07:09 26-09-2009
hoacat 23:06 23-09-2009
Sao biển có thể biết
Bão đến từ nơi đâu
Biển cũng không biết được
Sao con sóng bạc đầu
Những nỗi niềm sâu thẳm
Thật khó nói lắm thay
Ừ thôi thì hay dở
Viết gửi vào vần thơ
An Thảo07:10 26-09-2009
Ấy là biển... bốc phét thôi
Thực ra biển cũng giống người, quặn lo
dzuis 09:43 23-09-2009
Những khi biển đục ngầu
Là tự sông đấy nhé
Biển tưởng mình còn trẻ
Ôm phù sa vào lòng.
An Thảo09:58 23-09-2009
CHUYỆN CHÉP Ở CỬA SÔNG
Ô hay biển mấy triệu xuân
Sao sông trẻ muốn ghép vần luyến lưu
Hay sông ghềnh thác qua nhiều
Phù sa chín thắm cháy chiều nhớ nhung
Biển trầm lắng, biển bao dung
Mặn mòi vừa đủ sánh lòng tơ ngân
Sonata 08:10 23-09-2009
Có ai biết biển đau
vào những mùa giông tố
Có ai ngờ sóng đổ
Mang một nối u hoài
Chú chuồn chuồn dễ thương quá, So sang nhà bạn làm quen để rinh trộm con chuồn chuồn ! hì hì
An Thảo13:16 23-09-2009
Cám ơn Sonata
LỜI BIỂN
Ghét cõi người tiện suy tư
Lòng buồn thì lại đổ xừ tại tôi
Sóng là nước vã lên trời
Muối là muối tự ngàn đời hoà tan
Vay một giọt, nợ muôn vàn
Biển tôi chịu kiếp ngút ngàn thơ vương
Dạt xô buồn tủi vô thường
Ngậm lòng mong cõi người thương lấy người
NgườiLẩmCẩm@ 23:22 22-09-2009
Hoá ra Biển bí mật
Cho đến tận bây giờ
Để An Thảo làm thơ
Xé toang tờ vải mỏng
An Thảo10:15 23-09-2009
Biển bồng bềnh một cái chai
Trong chứa nặng trĩu một vài buồn vui
Lênh đênh sóng nước nổi trôi
Tình cờ dạt trúng tay người blogger
Hì
Mưa mùa hạ 17:51 22-09-2009
Một ngày Hà Nội "dở hơi"
Để An Thảo viết những lời "tương tư"
Hihi...nghe hơi hướng giống Xuân Quỳnh quá nhỉ?!
An Thảo10:16 23-09-2009
Cả năm trời mới gặp lại Mưa. Mưa lặn kỹ quá làm bà con khắp xứ hỏi han chả biết đường nào mà trả lời.
Quay lại "chính đạo blog" mau đi nhá nhá.
Chứ Xuân Quỳnh là... ai thía. Hehe