Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 12:51 03-08-2009

Cháu tôi ở tận sài gòn

Hè xin bố mẹ bay về thủ đô

Quê hương có cậu có cô

Và còn có cả một lô bạn bè

Gặp nhau cháu kể tôi nghe

Nhớ nhiều nhớ lắm mái tranh quê nghèo

Cha mẹ đã vượt gieo neo

Để xây cuộc sống thoát nghèo chú ơi

Niềm vui đô hội đầy vơi

Làm sao so được khoảng trời quê hương

Giầu sang muôn ngả vạn đường

Nhưng sao sánh được tình thương ông bà

Cuộc đời ngẫm nghĩ lời cha

Xây dựng tình nghĩa một nhà ấm êm

Nhiều khi đứng lặng bên thềm

Đôi khi trong giấc mơ đêm buồn lòng

Đời người ngoài việc tiền nong

Nhưng sao giữ ấm được lòng mẹ cha

Cho dù cháu sống nơi xa

Nhưng lòng cháu vẫn quê nhà nhớ nhung

Đói lòng ăn tạm quả sung

Nhưng cháu vẫn thấy có chung nẻo đường

Ngày nay đi đủ muôn phương

Mà sao chẳng thấy tình thương người ngoài

Ngày xưa củ sắn củ khoai

Mới ở cái tuổi choai choai biết gì

Cha mẹ dạy phải ra đi

Phấn đấu hạnh phúc trong khi nhà nghèo

Vượt qua bao nỗi gieo neo

Nhưng nay cháu thấy nẻo đường phải qua

Chú đây chỉ tiếc nuối là

Cái đích cháu tới còn xa xa vời

Nhưng cứ yên tâm cháu ơi

Gian khổ mới có dạng ngời mai sau

Giữ trọn tình nghĩa trước sau

Quyết trí học tập mai sau nên người

Quê hương gia tộc tiếng cười

Niềm vui cuộc sống sáng người tương lai

sau (50) sau (50)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28