Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Hình ảnh
Đăng ngày: 16:56 15-08-2009

Tự dặn
 
Lòng tự dặn thôi yêu
Sao nhớ đổ thêm nhiều
Lòng dặn lòng đừng đợi
Sao còn mong mỗi chiều
 
Hoa tình yêu kết trái
Giữa xa mạc mênh mông
Hay cây không hợp đất
Mà quả chẳng đỏ hồng
 
Trái tình yêu rơi vỡ
Như ly rượu pha lê
Đã làm tay chẩy máu
Sao lòng còn u mê
 
Mong thời gian mau trôi
Tan đi niềm cay đắng
Cho trái tim đơn côi
Ngủ im trong yên lặng
 
T.T.K.15.8.2009 
 

  • Báo cáo

    Xuân Hoà 22:11 21-08-2009

    Bấy lâu tự hứa với mình
    Công danh truớc đã chữ tình để sau
    Quê nhà ai bẻ hoa cau
    Để người năm ấy vội mau lấy chồng
    Báo cáo

    ThanhThanhKhiet06:17 22-08-2009

    Bao ngày thương nhớ đợi trông

    Trời cao tin nhạn sao không nhắn về

    ...................................................

     

     

     

  • Báo cáo

    Kẻ Kiếm Tìm 18:00 16-08-2009

    hì hì, bài thơ hay!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28