Thư mục: Tổng hợp |

Chúa
Tạo dựng
Hoàn vũ này
Kẻ đui ham kiến
Cảnh đẹp vời biển khơi
Khiến trí nhân mê tới Trời
Nơi ta về Thiên Đàng sáng láng
Càng vững tin đứng đối đầu ác ma
Sợ cái chi khi biển mất , đất ô nhiễm
Nỗi niềm đau kiến tạo sức mạnh đuổi xâm lăng.
Câu chuyện người dân tộc
Có anh cán bộ huyện Sơn Hòa làm công tác với người dân tộc Ê-đê , khi đến nhà của Kpắ Y Seo , cán bộ thấy mấy người đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì bức xúc nói ;
Cán bộ : làm gì có ĐCT mà chúng mày cứ mơ hồ mà cầu với nguyện cho mất thời gian
Kpắ Y Seo trả lời : có chứ , đó là cán bộ chưa biết thôi
Cán bộ : thật không ? nếu có, mày kéo ĐCT vào đây cho tao xem nào
Kpắ Y Seo trả lời : được thôi , mời cán bộ ra ngoài sân tao kéo cho . Cán bộ có thấy gió đang thổi qua lùm cây không ?
Cán bộ : có chứ
Kpắ Y Seo : nếu cán bộ kéo được gió vào cho tao thì tao cũng kéo được ĐCT vào cho cán bộ.
Cán bộ : chúng mày thật là lằng nhằng
Kpắ Y Seo : không lằng nhằng đâu cán bộ ơi, vì Kinh Thánh chép rất rõ là ;
Kẻ ngu-dại nói trong lòng rằng : Chẳng có Đức Chúa Trời. Thi Thiên 14:1 và 53:1
Tomahawk 09:43 12-06-2009
TrangQuynh0711:45 12-06-2009
Cảm ơn Tomahawk nhiều
Yêu rồi ghét có nghĩa gì đâu
Ghét rồi yêu điều thật đáng giá
Mình rất tự hào khi TMH vào thăm , khi nào rảnh lại chơi nhé !
Thôn nữ 23:03 10-06-2009
TrangQuynh0723:20 10-06-2009
Cảm ơn TN đã thăm nhà
Chúc vui vẻ và ngon giấc
Nguyễn Michel 21:42 10-06-2009
Cám ơn TQ đã ghé thăm NM!chúc bạn buổi tối vui nhé!
TrangQuynh0722:52 10-06-2009
phuongtim 13:05 09-06-2009
TrangQuynh0714:21 09-06-2009
TrangQuynh07 11:53 09-06-2009
hay quá hay quá
những lời chỉ dẫn
em sẽ cần mẫn
bớt đi nhầm lẫn
để không lẫn cẫn
khi chơi trong sân
Thank you Da-vit . May God bless you always in Jesus's name
David 10:46 09-06-2009
hay lắm . bài thơ có nhiều ý mới , lại đặc biệt nữa , câu chuyện cũng hay.
có những thể loại thơ rất rễ làm . ví dụ:
loại 4 câu 3 chữ :
Đức Chúa Trời
Đấng tạo dựng
Ra trời đất
người đừng quên
đừng làm mất
lời CHúa khuyên
hưởng được phước
được bình an
..............................
hay loại thơ 4 câu 5 chữ :
Giê- Su Đức Chúa Trời
Ngài là đấng tạo dựng
Ngài làm ra trời đất
xin loài người đừng quên
và xin đừng làm mất
ý vàng lời chúa khuyên.
người sẽ hưởng được phước
người sẽ được bình an
còn làm thơ sáu tám < lục bát> như sau:
chữ cuối cùng dòng thứ nhất phải vần với chữ thứ 6 dòng 2
trạng ơi thơ cũng rễ thôi
học đi một tí thế rồi làm thơ
tiếp đến chữ cuối cùng dòng 2 phải vần với chữ cuối dòng 3
trong thơ thì phải có mơ
và chữ cuối dòng 3 lại vần với chữ thứ 6 dòng 4
lại thêm ý ẩn không ngờ đằng sau.
cố ngắng nên nhé đừng nản lòng , ban đầu ai cũng phải tập , lát nữa DV sẽ có bài thơ về david bên nhà .....vui vui,,,