Trà đạo. Thơ.
(Tặng bạn blog guru_cafe)
Em thi triễn bàn tay sương khói
Âu yếm hương trong lãng đãng màu thơ
Cân chiếc gáo vục vào nồi tinh khiết
Tắm tinh khôi những sợi lá khô.
Những sợi lá mang hình hài tinh tuý
Của thiên nhiên, của cõi tồn sinh
Phơi loã thể trong độc bình toại mỹ
Đợi tao nhân dâng hiến tiết trinh
Mười ngón tay ve vuốt độc bôi
Em nâng đến lưng chừng sóng mắt
Ta đón nhận khoảng trời hằng đợi
Nhấp ngụm môi, ta lạc mất chuyện đời.
Trong thoáng chốc, ta không còn tồn tại

Thơ của Bác Nông Huyền Sơn tặng (
Blog )
Em cảm ơn Bác Nhiều nhiều.... Em mới mở quán Trà BÁT TIÊN ở 31 Hồ Đắc Di, Đã khai trương lấy ngày hôm 31/12/2009 nhưng Em lại đang sửa thêm đến ngày 5/2/2020 Em Kính Cẩn mời Bác Đến thưởng thức Trà. Mong Bác Góp ý cho Em nhiều: số điện thoại của Em: 0948 585 889 Mr. Thanh
Mai Trang 00:08 06-02-2010
COQUELICOT 14:39 05-02-2010
Ngoc Anh 02:35 03-02-2010
Nông Huyền Sơn 15:25 02-02-2010
Tiec la minh cu ngu tai Sai Gon. Khi nao ra Ha Noi, the nao cung ghe quan tra cua ban thuong thuc huong vi va de lai vai cau tho con coc de tang.
Thoi ban cu viet bai tho cua minh len vach quan, xem nhu minh dang co mat o do uong tra.
(xin thu loi vi font chu bi loi, khong the bo dau)
guru_cafe11:01 04-02-2010