Thư mục: thơ |
Tôi muốn làm cánh chim bay cao trong gió lộng
Tôi muốn là biển rộng dợn sóng tới trời xa
Tôi muốn làm đóa hoa dâng đời muôn hương sắc
Tôi muốn làm cỏ dại mọc dẫn lôi người qua
Than ôi!
Chim kia dang đôi cánh, giữa sóng cả trùng khơi
Mỏi bóng chim về tổ, chào nhé khoảng trời xanh
Bướm ong chen lối nhỏ hương sắc dâng cho đời
Nhưng hoa rồi tàn úa vương đâu đó mùi hương
Sắc hoa nay đã đổi, từng cánh từng cánh rơi
Cỏ kia nay đã vắng, bóng chen bóng đi về
Và tôi!
Mơ đi rồi bạn hỡi, lặng bước đêm đô thành
Tiếng chân người chậm rải, gõ nhịp đời xanh xao
Xa xa đèn thành phố, lạc nổi lòng tôi ơi
Trốn mãi trong bóng tối một cõi gió đi tìm
Hoa rơi thay nước mắt, gió nức nở cho lòng
Mây che trăng tìm bạn! trốn góc nhỏ cuộc đời

DRACULA 11:13 23-09-2009
ôi trời, em thay cái theme ngay đi, trông rối mắt quá đi mất!
vit12:24 23-09-2009