Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Thơ |
Quan trọng
Đăng ngày: 19:17 31-10-2009

Cầu  nguyện.jpg

Thu ngủ quên trên phiến lá xanh

Từng nỗi nhớ chất chồng lên nỗi nhớ

Không vì ai là cũng vì ai.

Giọt thu rơi thành dấu lạt phai

Màu diệp lục đốt cháy từng hy vọng

Mùa cứ trôi không vết tích, hình hài.

Lòng cứ ngỡ sẽ gặp mùa cũ

Không hỏi vì sao vì ai biết vì sao

Không hỏi từ đâu, không hỏi khi nào

Lời nói, mũi tên và tình yêu cũng thế

Ta giữ lại gì qua mỗi giấc chiêm bao?

Ta giữ lại gì từ ngày hôm qua

từ mùa đông, từ nụ hoa chớm nở

tiếng chim hót ngoài sân

giọt nắng rót lên thềm?

Đi tìm mục đích sẽ chỉ là vô nghĩa

Con ong kết mật cho ta hay còn cho ai khác?

Bông tuyết có làm cho mùa đông ấm hơn hay vì ta ở bên cạnh nhau?

Tình yêu mang đến hạnh phúc hay vì yêu mà ta hạnh phúc?

Kiếp trước ta yêu đến kiếp này và cả kiếp sau?

Tình yêu không khởi đầu, không hạnh phúc, khổ đau

Màu xanh không thành màu vàng chỉ vì mùa thu tới

Sóng không bạc màu chỉ vì biển quặn lòng đau

Có ai nói gì đâu,

sao ta cứ nguyện cầu.

Quy Nhơn, 31.10.2009

sau (50) sau (50)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28