Tài hoa mối gặm hư hao. Tủi thân nhân sắc bạc màu phấn son.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Thơ |
Đăng ngày: 18:43 04-09-2009

Cố gắng

Thiên Mệnh

 

Cố tìm đến chốn đông người

Thì càng xót những nụ cười đơn côi

Cố quên những chuyện qua rồi

Xuôi tay bất lực thuyền trôi xuôi dòng

Cố thoát khỏi chốn mênh mông

Khác nào lại quay mang gông đeo xiềng

Cố mơ kiếp sống thần tiên

Bị đời trêu rủa kẻ điên người khùng

Cố tập nếp sống ung dung

Một miền hoang dã sống cùng thú chim

Cố mang lý tưởng đi tìm

Cuối đời tay chẳng quả tim ngưng rồi

Cố tìm bóng thực trong tôi

Đích thực chân lý xa rồi đam mê

Cố tìm lối thoát đường về

Ngoái đầu nhìn lại lê thê đoạn trường

Cố tìm bóng dáng yêu thương

Cội nguồn oán hận dẫn đường khổ đau

Cố không luyến ái xuyến xao

Ngẩng lên cười mỉm đỉnh cao chót rồi

 

 

 

 

 

 

  • Báo cáo

    bachvanvuong 18:40 23-10-2009

     thơ hay chử tốt lội dòng

    buồn thay số phận viết phần gắng công

    biển đời đầy rảy chông gai

    một mình tay chèo chóng lội dòng mới hay

    cố gắng cố gắng bạn hởi mình ơi

    tay kinh tay mỏ xoay dòng cho xong

    miệng kia kia cứ mải lầm bầm

    a di dà pâật tu liền qua cơn

    hể có tu thì phải có hành

    không hành ngay thẳng khó thành đạo cao

    đạo cao thì ma lại lôi vào

    tầm đi chử nhẩn gắng vào cho qua

    cố gắng hai chử cố gắng cho an

    thuyền từ ta rải mà hò khoan tu hiền

  • Báo cáo

    Ngọc Ánh 07:18 18-09-2009

    Cố nhân gặp lại nhớ gì không
    Hồn hoa có úa theo năm tháng
    Không rượu mà sao cháy cõi lòng...

    Cho em góp một từ Cố trong thơ của Anh hihi

    Cảm ơn bạn, một người bạn đáng quý của tôi. Chúc bạn luôn khỏe, có bài viết hay, và làm sôi động thêm Yahoo Blog Plus.