Thư mục: Tổng hợp |
Đàn ông ta đừng vội lấy vợ
Cho đàn bà con gái chết thèm
Cô nào thiếu công dung ngôn hạnh
Cho ế dài để mốc lên men
Đời ngày nay sóng gió bon chen
Bao gánh nặng đổ đầu nam giới
Cày ngày đêm đầu bù tóc rối
Để kiếm tiền cho phụ nữ xài
Nếu con cái tự sản tự nuôi
Nam giới ta quyết không cần vợ
Lập gia đình là gánh của nợ
Ông bà nhạc đổ trút sang ta
Cổ nhân xưa đã nói rồi mà
Vợ-gánh nợ oan gia mấy đời
Vợ-cai tù quái ác trời ơi
Giam trọn kiếp thân trai tàn héo
Vợ của mình nhưng con nhạc mẫu
U mê quá mới tha mang về
Tỉnh ra ôi đã khổ thảm thê
Chung thân kiếp trâu cày ngựa kéo
Thời hiện đại nhân cách giảm thiểu
Nhưng phụ nữ tuột dốc nhanh hơn
Không nấu nổi bữa cơm bình thường
Vẫn hiên ngang lấy chồng mới sợ
Văn minh gì còn thua mọi rợ
Lục bóp/điện thoại đọc trộm mail
Sợ anh chồng yêu quý có mèo
Quản thật chặt còn hơn cung nữ
Nhiều cô vợ chị hai thú dữ
Thật xứng danh sư tử hà đông
Chỉ tội nghiệp cho những anh chồng
Là cừu non hiền ngoan nạp mạng
Lòng tham lam bước qua tự trọng
Lấy Đài-Hàn miễn kiếm chút tiền
Quăng lễ giáo đạo đức ngoài hiên
Xem hôn nhân như hàng trao đổi
Không lấy vợ người nói gàn dở
Nhưng lấy rồi mới thật sự điên
Chưa lấy lo tuyệt tự ưu phiền
Ôm vào rồi - oan gia ngõ hẹp
Xưa nói đàn ông xây nhà đẹp
Còn đàn bà tổ ấm thêu hoa
Nay đàn ông chỉ thuê được nhà
Còn đàn bà nhìn sang hàng xóm
Ôi ! nhưng đừng vơ đũa cả nắm
Nhiều cô vợ tuyệt hơn cả tiên
Ăn thua mình gặp may, nhiều tiền
Phúc đức to như đình mới gặp ! …
Có vợ tốt cơm dẻo canh ngọt
Bạn đời thân tri kỷ tâm giao
Cùng xớt chia vui sướng ba đào
Con cái đến răng long đầu bạc
Phải có phước ta mới gặp được
Trong vô số người trên dòng đời
Trời xanh kia cay nghiệt lắm thôi
Được cả đôi Thiên Lôi đánh chết
Đã làm người sinh ra phải mệt
Trả nợ đeo từ những kiếp nao
Vũ trụ sâu huyền bí đa chiều
Biết mình ít hay nhiều lỗi phạm
Còn trẻ trung biết đâu bẫy cạm
Thiên đường mắt địa ngục tâm hồn
Sau hào nhoáng lịch lãm vàng son
Là ánh nhìn thờ ơ ích kỷ
“Yêu là chết trong lòng một ít”
Xuân Diệu xưa nói thật sâu cay
Sợ cành cong chết hụt chim gầy
Yêu lần đầu có đâu kinh nghiệm
Yêu lần sau khôn hơn biết điệu
Nhưng than ôi tình nhạt làm sao
Xưa nắm tay hồn vút trăng sao
Nay nắm chân mới hơi lơ lửng
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”
Lấy nhau rồi tắt thở rất nhanh
Nhưng lẽ đâu con người chân thành
Cứ yêu mãi chẳng bao giờ cưới
Thôi thì thôi tình duyên may rủi
Cứ từ từ phó thác trời cao
Sống thật lòng tận lực đi nào
Hỡi độc thân cùng ta rong ruổi !
(Trich blog Thay Phuong)
Thay hay qua...Nguong mo Thay thiet...hehe...
Nhung ma dan ong phai nhu thia nao thi phu nu moi phai dzay chu nhi !!!
Nhung neu la minh, thi minh cung se khong nhu zi dau ! hehe...khong luc vi, va dien thoai dau...bit dau no cung luc lai cua minh sao...haha...^^

