Hi ... tất cả như 1 món quà nếu chúng ta biết trân trọng chúng và ngược lại * - *

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Zui zui |
Đăng ngày: 15:31 21-08-2009
  • Sống vô tư cho hết đời trai trẻ
    Bởi anh hùng đâu thích chuyện iu đương
    Mười lăm năm đoạn trường như Thúy Kiều cũng khổ
    Kim Trọng chờ, mong hẹn kiếp sau
    Nhưng duyên kiếp đã kết đôi bạn trẻ
    Sống bên nhau chẳng phải rồi xa
    Nhưng.... còn tôi, một cô bé ngốc nghếch
    Không muốn iu mà cũng chẳng muốn sầu
    ..............................................................
    Hỏi thiên hạ có cô ngốc ấy không
    Tôi trả lời..... tôi là cô ngốc ấy nè

Bài thơ con cóc....đọc rồi đừng tặc lưỡi chê nhé.....

  • Xuất bản rồi...ra các nhà sách ..... trên toàn quốc....bạn sẽ tìm thấy tập thơ này trên các giá sách đó.kakaka
  • Báo cáo

    bacsau100 14:45 24-08-2009

    oh my god! xuất bản ngay xuất bản ngay hay khủng khiếp