Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: của tôi |
Quan trọng
Đăng ngày: 00:54 01-10-2008

Nỗi nhớ!



  
Chiều nay ngồi đếm lá rơi ... 
Biết bao là lá , Anh ơi ... Em buồn! 
Lá rơi cùng với mưa tuôn 
Gió ru man mác ... gió luồn dưới mưa 
Chạnh lòng em nhớ ngày xưa 
Lệ nơi mắt mẹ ... bảo mưa vương vào 
Thương Người em ghét trời cao ... 

Lòng cứ thầm trách ... cớ sao mưa hoài ... 
... Ngày xưa ... rồi đến ngày nay 
... Em cũng đâu khóc ... tại trời hoài mưa ....

*****************
hẹn gặp anh để nói lời từ biệt 
gặp nhau rồi chằng biết nói làm sao 
sợ anh đau ... em nào vui sướng .. 
bởi còn thương nên mãi vấn vương ? ... 
nhưng giờ đây mỗi đứa một con đường 
dẫu có thương vẫn không cùng chung bước 

chuyện tương lai nào ai đâu đoán trước 
bao nhiêu mơ ước ... thành thật hở anh ? 
khi yêu nhau ... ai muốn mộng không thành ? 
lòng chẳng đành ... nhưng tình đã mong manh 
bên anh hạnh phúc ... niềm tin cũng không còn 
... lổi tại ai đã không tròn câu hẹn ước ?... 
********


có phải em đa sầu và cố chấp 
Tổn thương lòng khi đã mất niềm tin 
Khi yêu ai thì cũng rất chung tình 
Đời đen bạc nhưng riêng mình vẫn nhớ 

Anh đâu biết nếu tình mình tan vỡ 
Máu cũng buồn không muốn trở về tim 
Cuộc tình mình sao mãi cứ lênh dênh 
Không thể quên nên vẫn hoài mãi nhớ 

Em vốn dĩ có trái tim quá nhỏ 
Ghen hờn nhiều nên gánh khổ riêng em 
Em là em... mãi mãi vẫn yếu mềm 
Vẫn ích kỷ muộn phiền và ngốc nghếch 

Em biết rỏ tình mình không đoạn kết 
Vẫn miệt mài ..lếch thếch để yêu anh 
Vẫn quét tô cho tình đẹp như tranh 
Và yêu lắm ..yêu nhiều hơn anh tưởng 

Em nhỏ bé trong tình yêu ông tướng 
Nguyên thủy lòng em rất bướng và kiêu 
Trước gươm yêu em gục ngã một chiều 
Lòng kiêu hãnh theo diều bay trong gió . 


 ***********

Có một lần trái tim tôi lạc bước 
Để một lần tôi khóc mướt dưới trời mưa 
Có một lần trái tim tôi ngần ngại 
Để xa rồi tôi chẳng biết đúng hay sai 

**************

Anh xa rồi cho đời em tiếc nhớ
Mất anh rồi mới biết lòng buồn tênh
Ở nơi ấy có bao giờ anh hiểu?
Mùa đông này mình em vẫn cô đơn ..

**************

Có lẻ nào nơi khung trời xa thẵm 

Anh trói lòng và mắt nhắm tai che 

Vùi lãng mạng chôn cuộc tình vừa hé 
Có lẻ nào ta lại dễ quên nhau 

Bởi ông trời đang ở tận trên cao 
Sao cấm được xuyến xao tình khờ dại 
Em vẫn biết tình mình là ngang trái 
Là lỗi lầm là sai lạc đường đi 

Sao trái tim dường như vẫn ngu si 
Ôm ấp mãi những gì ngoài tay với 
Con đường ấy biết không bao giờ tới 
Vẫn lạc lầm ta gởi những yêu thương 

Những vần thơ đã gieo sợi vấn vương 
Đêm không ngủ giọt buồn vương khóe mắt 
Nghỉ về nhau nghe lòng đau quay quắt 
Máu trong tim réo rắt đến lạ kỳ 

Không muốn nghỉ những gì em đã nghỉ 
Để anh về chung thủy với người ta 
Bởi dù sao mình cũng mới hôm qua 
Anh đừng để xót xa cho người ấy 

Anh hãy làm những gì cho em thấy 
Dẫu là buồn nhưng mình phải chia tay 
Hãy về đi xây hạnh phúc tương lai 
Mối tình ta không phải là mãi mãi. 

***************
Anh đứng đó mà lòng em xao xuyến
Anh đi rồi em cảm thấy bơ vơ


Đối diện anh em muốn nói thật nhiều
Rồi thơ thẩn chìm trong im lặng


Anh có biết em nhìn anh tha thiết
Nhìn anh rồi để nhớ để thương


Rồi một mình lặng lẽ suy tư
Em chỉ biết yêu anh không tưởng tượng

***************

Biết làm sao , ta biết phải làm gì 
Bởi tơ chùng nên nhện đã bỏ đi 
Ta nhặt lấy những chi còn sót lại 
Lòng thì thầm ... hãy giữ kỷ trong tim 


****************

Đêm trời qua là một vùng bình yên
Tôi cô quạnh bước về phía trời xa
Không người ,không khoí không tình ta nữa
Mãi mãi buồn,mãi mãi một mình thôi
********
 Gạt bỏ tình đi tìm cuộc sống
Giữa mãi tình người có đáng không???
************


Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
Chi xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhóm lại.
*************


"" Không có tình yêu vĩnh cửu .Mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu""

********************


Hi vọng ở nơi phương xa đó anh sẽ chon được con đường đi đúng đắn và tìm được  hạnh phúc của mình !!!
Chúc anh hạnh phúc!!!!

 

sau (50)
  • Ấn tượng ghê!
    Chúc vui vẻ nhé.
  • 18 tuổi sầu  mơ về biển nhớ

    Biển bao la nỗi nhớ cũng tràn đầy

    Đường đời bao nỗi đắng cay

    Để lòng thanh thản khỏi mai một mình !

    Để lòng thanh thản khỏi mai một mình !
    Hic em sẽ không iu đâu để thanh thản thầy nhỉ???Đó cũng là mục tiêu của em mờ!!!
    Thơ của thầy hay lém!!!

  • Báo cáo

    Changtrailangtu 14:59 15-10-2008

    "chời ơi" anh langtu về rồi mà bé cứ nhớ hoài thế hả bé? ^^!

    Buổi chiều vui vẻ nhé em

  • Báo cáo

    Mèo đen mun 09:24 15-10-2008

    một ngày thật vui thiên thần nhỏ nhé,hy vọng nỗi nhớ của thiên thần nhỏ sẽ tan biến nhé!!!
  • Báo cáo

    ღforeverღ 21:07 14-10-2008

    nỗi nhớ vẫn chưa hết sao em
  • Báo cáo

    hungmoon 20:20 14-10-2008

    Đây là thơ bạn làm à? Hay quá nhỉ!

    Chúc bạn một ngày vui nhé.

    Hung, Renaissance Man.

  • Chiếc ghế thật đẹp mà ai lại bỏ quên như thế nhỉ?!Hihi

    Ngày vui và yên bình em nhé.

  • Báo cáo

    ♥mytien♥ 13:16 13-10-2008

    Tuan moi nhieu vui ve,hoc tot nha Em!

    ggggggggggggggd.jpg

    I love my tiên!!!!


  • Ai cũng cũng nhớ...nhớ là khi chúng ta nhìn lại những gì mình đã trải qua....

    Làm wen nha@@Blog đẹp we!!!!
    hì!!!
  • chúc bạn tuần mới nhìu niềm vui và hạnh phúc nha , mình rất vui được quen bạn đó ..
             
    cảm ơn uyển nhi nhiều nha!!!!chúc uyển nhi buổi tối vui vẻ nhé!!!!
  • Báo cáo

    khixaanh_tw 08:00 13-10-2008

    Phải công nhận là em nhớ lâu thật đó nha.hihi!

    Tuần mới nhiều niềm vui em nhé!hai hôm mải đi chơi nên giờ mới qua thăm em nè.

    yellowrose1 by Dung Nguyen.

    hì em chuẩn bị có entry mới rùi chị ạ!!!do còn thiếu chút xíu nên chưa đăng thui!!!<hic>
    em cũng chúc chị tuần mới vui vẻ nhé!!!!

  • cũng muộn rùi đi ngủ đi em nhé , anh bận lắm nên cũng hko có vào nick chát , có gì mình trao đổi qua blog em nhé , cũng rất vui phải hko , mờ lại lưu lại những gì mình nói với nhau , ý nghĩa lém đó em .. hihi
     Anh mang đùi gà cho em nè , măm măm ngon rùi ngủ nha
         
    hì vậy cũng không sao đâu anh ạ!Đùi gà ngon wa !!!Nhưng nếu ăn bây giờ thì mập mất <hì>Mà thui thèm wa rùi ăn luôn cho ngon ăm 1 bữa chắc ko mập đâu anh nhỉ<<an ủi thui>>
    em về đến nhà rùi!!!cảm ơn anh đã quan tâm nhé!!!chúc anh ngủ ngon heng!!bibibibi
  • hihi! anh chưa qua chào em mà em đã mang bia sang chúc mừng anh rùi , cảm ơn em nha .. anh cũng mún nhậu với em kakak được hko? nào . anh em mình uống bia với chân gà nướng nhé
       
    ui ???anh zz có lời mời sao từ chối được chứ heng!!!nhưng em không thích chân gà cho lém chỉ thích đùi gà thui!<hì>!!Nhưng do anh zz mang sang nên ăn cũng thấy ngon <<nịnh đó>>


    muộn lắm rùi đó!anh mới về nhà chắc mệt nên ngủ sớm đi nha!!!
    em say rùi chắc phải ngủ thui!!!


    ah anh có nick chat ko ah???
    nick của em là:thienthannho_sweetlove
    nếu rảnh nói chuyện cho đỡ buồn nha a!!!!
  • Ê pà ! Tui sinh năm 90 nhưng thật ra là năm 89 á ! Tại me me tui sinh tui trễ , sau tết 12 ngày nên bị lọt qua 90 đó !

            Mà pà ngủ đi nha ! Sáng mai dzậy thật sớm , rửa mặt , xúc miệng , ăn sáng rồi uống thuốc ngủ ngủ típ đi nha !

             Hehe ! Ngủ ngon nhan pà !

    hì cảm ơn nhé!!!nếu vậy thì ta làm bạn nha!!!hì!!nếu lên mạng nt cho tui nhé!!nick của tui là:
    thienthannho_sweetlove
    cuối cùng thì chúc ngủ ngon nha salamon yêu quý 

  • Báo cáo

    HO*`NO*` 22:52 12-10-2008

    eo ôi mãi mới hết commen

    nick của anh là man_in_love2011

    hì!!!
    em add nick anh rùi đó!!!em sẽ nt cho anh ha!!!
    chúc anh ngủ ngon nhé!!bibibi
  • Báo cáo

    Changtrailangtu 12:36 12-10-2008

    E ơi. Langtu trở về rồi nè. E đừng nhớ nữa có được không?

    Vít entry mới đi, anh langtu bóc tem cho nhé. Entry hạnh phúc có pải không nè?

    Hihihi. Đùa mà. Chủ nhật hạnh phúc nhé thiên thần nhỏ dễ thương.

    Tặng e hoa nè nhỏ ơi! Thích không?

    Anh này! mai dẫu về đâu
    Phiêu diêu muôn nẻo, qua cầu nhân gian
    Nhìn về sự sống nắng tràn
    Bạn bè chiến hữu, thi đàn nhớ anh????????


  • hi,chào bạn
    Một làn gió thoảng báo thu sang
    Hoa bướm lung linh níu nắng vàng
    Lá dỗi lìa cây đi lặng lẽ
    Mây hờn bỏ núi bước lang thang
    Cánh chim hút bóng lòng lưu luyến
    Lữ khách dồn chân dạ xốn xang???

    mình cũng chào bạn nhé!!!!

  • Uhm sáng nay sẽ cố gắng học pài ha!!! P cũng gần khỏi rồi. mà thật ra ko muốn khỏi, cho 1 người lây bệnh chơi vậy á?????? Hehe!

    Hôm nay có người sạch sẽ quá, tắm buổi sáng cơ đấy, sợ hem dám ngồi gần đâu!!! Keke

    Vợ hem sao đâu, vu vơ chút thôi!!! Cảm ơn chồng nhé!!!

    Ăn sáng thui nào….măm măm!!! Ăn sáng để học tốt chứ!!!


    hic lại một ngày trôi qua  nhưng ngày  hôm nay mình hem làm đc gì cả không hok bài luôn.Do con vợ lây cảm sang cho mình làm mệt gần chít!!!.Tức wa nhưng ko sao đc nên đành lặng yên cho sóng yên gió lặng.<hì>
    thui đi tắm đi vọ rùi 2 vợ chồng mình đi dạo cho khỏ\e tối về lại lang thang trên mạng chứ heng

  • Hi vọng anh ấy đọc được những dòng tâm tình nhiều cảm xúc này để hiểu hơn một tấm lòng trọn vẹn.
    cảm ơn a đã ghé blog e nha!!e cũng hi vọng là như thế anh ạ!
    em sẽ sang thăm anh ngay bây giờ nên anh dừng ngủ nhé!!
  • cuối tuần zui zẻ, đi ngủ thui, oyasuminasai
    cảm ơn bạn  nhé!!!
    chúc bạn ngủ ngon heng!!



  • chị ui ! Xương chị nhém nè ! Chị đem bánh em ăn phụ cho ! Chớ bỏ hư phí lém !  

               Hihi ! chị yêu quí nè ! Em sinh năm 90 đó nha ! Nói trước khỏi bị nhầm hàng ! hihi .Còn chị ?

    hn 1 tuổi !!kekekekeke!!sinh sau đẻ muộn nên lại làm em rùi!!!!hâhhâ!!
    chị định cho em bánh nhưng lại sợ em bị sâu răng<<<làm ơn mắc oán>>>>thì chít!!!thui ngủ ngon nha cưng!!!

  • Báo cáo

    leduyt8378 21:58 11-10-2008

    những cảm xúc tình yêu! rất zui khi ghé blog của U! chúc một buổi tối an lành nha!Lan Ho Diep tim nhat 1 by phuongngo1982.
    cảm ơn bạn nhé!!mình sẽ sang thăm nhà bạn ngay giờ nè đừng ngủ hem!!!
  • Hic, rất tuyệt đó, rất tâm trạng
    cảm ơn nhé!!
    chúc buổi tối vui vẻ nhé!!
  • Hic ! lần đầu tiên ghé bờ nóc nì nên em hok dám pon chen ! Không lại bị đuổi cổ !

             Chúc chị cuối "từng " zui zẻ nha ! keke lần sau em ghé thì không " hiền " như zì đâu nha ! Nhưng nếu chị có bánh, kẹo ....thì em sẽ suy nghĩ ! hihi

              

    ái chà mới vô nhà chị mà hù chị rùi à??chị có mấy cái bánh ngon wa mà chưa biết tặng cho ai cả?định mang wa tặng em nhưng em nói thế nen chị đành suy nghĩ lại xem thế nào đã????
    hì !!!
    chgúc buổi tối vui vẻ nhé!!!
  • Báo cáo

    DC Killer 18:01 11-10-2008

    Chợt nhớ, chợt thương, rồi chợt vô blog của bạn, chúc ngày nghỉ vui vẻ
    thanks!!!
    mình wa thăm bạn ngay giờ nè!!!đợi nha.Nhớ chuẩn bị đón tiép khách "vip"
    bay wa nhé!!!

  • thứ 7 ùi đấy,đi chơi đi nhó nhó hoai 2thanh2 bà già mất.....

    rùi về kể nhỏ nghe,nhớ nha thiên thần..

    ok!!!Đợi nha!!!Hiện giờ đang ở đất nước hoa hồng!!!gửi hoa hồng wa bưu điện cho nhỏ nè!!!
    chúc buổi tối vui vẻ nhé!!

  • Báo cáo

    Hasa 15:15 11-10-2008

    Em ơi T7 đi biển rồi, CN đi leo núi nhé

    hì em ko leo núi đâu vì em sợ độ cao lém cho nen em sẽ đi nước ngoài !!!!hìhì!!!để thám hiểm?như thế có lẽ an toàn hơn anh ha!!!
    chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!!!
  • Ngày yên bình bên người thân nhé !  Cảm ơn em rất nhiều ! Em chu đáo quá !
     em vẫn như chu đáo như vậy mà anh!!!hì!!
  • Chi mang chiec xe em moi tang de ru em di choi ne hi..

    Thank nho nha. Chuc em co nhung ngay cuoi tuan hanh phuc

     

    w49.gif picture by hoalylily

    em bận đi chơi xa rùi nên em hem đi với chị đâu !!!mà tuần này em được nghỉ những 4 ngày mà nên hẹn chị ngày mai em thứ 3  về vn nên hen hôm đó đi chơi cùng chị nhé!!!!hì!!!tặng chị hoa của hungary nè!!!

    bibibibiibibi 
  • Báo cáo

    khixaanh_tw 09:12 11-10-2008

    Cuối tuần vui vẻ em nha.chị tranh thủ sang thăm em rồi đi đây.

    Tạng em hoa nè.

    Hà Nội - Palais culturel - Hoa mười giờ 2 by huyenminh.

     

  • Báo cáo

    ♥mytien♥ 09:04 11-10-2008

    Chuc em cuoi tuan nhieu vui ve nha!

    ẢnhSỐ.net ~ Bạn hãy click vào đây để thay đổi kích cỡ ảnh

  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Em oi , chi mang keo cho em ne, an va dung so map nha......ngay mai day som chay  la tieu het nang luong cua keo rui ...chi keo yeu nhat la mon chay do 

     

    Chuc em toi vui nhieu nha 

     

    Professional_Photography_Cake_an-4.jpg BK picture by hoalylily

    em cũng khoái ăn kẹo nhưng buổi tôí em ăn kẹo sợ mập lém !lại hem ai yêu thì chết !!cho nên em sẽ để giành ngày mai ăn chị ha!!!
    hìhì

  • Báo cáo

    luctieuphung 19:51 10-10-2008

    HAY LAM BAN A`

    ui mới đi học về đói bụng wa ah!!!
    cảm ơn bạn nha!!!bánh kem là sở trường của mình mà!!!ngon wa??
  • Báo cáo

    ღforeverღ 19:35 10-10-2008

    Anh qua lại đây em !! Sao em nhớ lâu thế ? ước gì anh cũng có người nhớ mình lâu như em vậy ??
    hihi
    tối thứ 6 vui vẻ nghen

    cảm ơn anh nha!!!!
    chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!!!

  • Báo cáo

    Day&Day 19:19 10-10-2008

    Tho ban viet that hay,day cam xuc....chuc ban vui ve!add blog minh nha ban.
    cảm ơn bạn heng!!!mình add blog bạn ngay nè!!!
  • hi! buoi chieu vui ve chi nha!
    chị lúc nào mà chănngr vui trừ những lúc buồn thui!!!
    hic!!!

  • Báo cáo

    Hasa 17:18 10-10-2008

    Em gái ơi anh thích nhất là đi du lịch, dặc biệt là đi biển, cười lên cho thật xinh nào 
    vậy anh đi thêm một nơi nữa nha!!!!nơi này thấy thoả mái lém nè!!!

    tânj hưởng cảm giác thoả mái đi nhé!!!
  • đi dạo đi

    rồi về kể nhỏ nghe nhe bé...

    ok.
  • ngủ rúi áh,sáng qua nhà nhỏ mà mạng lag như say thuốc,khuya khuya qua nhà nhỏ chơi,phá ..không cho ngủ đây...

    mà thui,ngủ ngon..^^

    thanks nha!!!!

  • A thì ra là Pé Hòa ngốc ! ha ha ha ! Iu sớm thế ! Tối vui vẻ nhé !

    anh dám nói em ngốc ah???hhuuhuhuhuhuh mà hông sao ngốc bằng anh đc rùi!!!keke

     

  • Báo cáo

    khixaanh_tw 19:43 09-10-2008

    CHÚC EM BUỔI TỐI VUI VẺ NHA.

    TẶNG HOA EM NÈ,KO TẶNG ANH NÀO NỮA ĐÂU KẺO EM MẤT NGỦ THÌ....KO TỐT CHO VIỆC HỌC HÀNH.HIHI!

    Click to enlarge
  • hi! làm wen nhá!blog ban pro wa!

    ok.thanks you!!!!

  • Hi hi ! Hiểu hiểu ời ! Ngủ ngon nhá ! Chưa có biết tên ! kẹ kẹ !
    anh vo ho do cua em la bi ten em thui ma.ho so em day du lem do!!
    hi!!
    Hic em cung chuc anh ngu ngon nhe!!!!!!!!!!
  • Báo cáo

    khixaanh_tw 20:50 08-10-2008

    Tối nay chi lại phái một anh tới canh cho em ngủ nha.nhớ phải ngủ ngon chứ đừng nghĩ lung tung em nhé!hihi

    hic cảm ơn chị nha!!nhưng anh này hem đẹp trai bằng anh tối wa!hì

  • Chúc em tối nay có thật nhiều niềm vui nha 

    cảm ơn chị nhé!!em cũng chúc chị buổi tối vui vẻ nha!!!
  • Báo cáo

    babymilo_quantut 18:53 08-10-2008

    lau lam' oy`!!

    lau lam' oy` i'!!

    hjz 1 ngay` 2 ngay` 3 roi` 4 ngay` tro^i wa tj2 da~ ko dc gap moi. ng`!!

    hjhj tj2 nho' moi ng` nhju` nhju` lam' nho'!!

    hjhj!!!

    mong moi ng` lun zui ze? nha!!!

    hum nay tj2 vua` dj thj nghe` the^u thua` mau va' ve`!!

    me^T. wa'!!

    hjhj!!

    thjen than` nho? dao ney` the' nao!!

    van~ tot' chu'!!

    hjhj!!

    kam? on thjen than` nho? lun wan tam den' tj2 nha!!

  • Đọc thơ mà chả hiểu ! Chúc You ngày vui vẻ !
    trời ơi!!!
    anh không hiểu là cũng là chuyện bình thường thui mà!!!sau này rùi anh sẽ hiểu được nó thui mà!!!!
    cảm ơn anh đã ghé blog em nha!
    chúc anh buổi tối vui vẻ!!



  • Báo cáo

    ♥mytien♥ 11:20 08-10-2008

    Tho that hay nhung cam xuc wa'....Chuc ban ngay nhieu vui ve nha!
    cảm ơn chị nha!!!!
sau (50)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28