Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do cuộc sống viết lên!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 20:10 02-08-2009

 

ĐỊNH NGHĨA CƯỜI

Cười là hành động tự nhiên,

Xuất hiện từ tổ tiên loài nhười!

Cười là phải "toét" cái môi,

Để cho răng hởn những năm đôi liền!

 

Cười là hình thức làm duyên

Để khoe má lúm đồng tiền dễ thương!

Có nhiều lúc đứng trước gương,

Cười "quá xá"điệu rồi giương mất nhìn!

 

Cười là hình thức báo tin,

Là đây nhận được"thông tin đấy rồi!

Cười là thể hiện lúc vui,

Cho thần kinh được lên ngôi chín tầng!

 

Cười là ....khoe đôi môi xinh!

Khoe đôi mắt biết lung linh ánh ngời!

Cười là .....cười nhiều bạn ơi,

Sống ở trên đời thiếu nó mất vui!

     the end!

-------------------------

THƠ XIN TIỀN

Một sinh viên nọ đi hoc  xa, mỗi khi hết tiền đều làm "thơ xin tiền"gửi về nhà cho cha mẹ.Có 1 bài thơ anh viết:

Alô......alô!

Quân ta bối rối

Xung quanh giặc đối

Giặc đánh bất ngờ

Quân ta chết bộn

Mười phần còn bốn

Khốn đốn lo âu

Mưa nắng dãi dầu

Yêu cầu chi viện

Gửi qua bưu điện

Năm mươi ngàn quân

Đủ đánh bốn tuần

Quân ta ắt thắng

THE END!

--------------------

BÁI BAI Ô-KÊ

Anh hai tập hát ka -ra

Mới vừa cất vọng cửa nhà rung rinh

Trong chuồn bầy lợn hét inh

Bên ngoài chó mèo bất bình nhe răng

Anh hai càng hát càng hăng

Nghe như súng bắn nguyên băng đùng đùng

Điếc tai, ba mẹ nổi sùng:

"Im đi thằng quỷ!lùng đùng lỗ tai!"

Anh hai tưởng được khen hay

Mở hết công xuất hát bài "cô đơn"

Ba mẹ tưởng anh lên cơn

Xách chuổi rượt, anh hoảng hồn chạy te

Trượt chân muốn sụm bánh chè

Ka-ra-ô-kê xin thề bái bai!

the end!

 

 

 

 

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28