Đăng ngày: 10:37 08-01-2009
Anh đi qua triền sông gió thổi
Chợt nghe mùi hương bưởi xa xưa
Áo hoa ai lấp lánh cuối bờ
Con đò nhỏ đến giờ vẫn vắng...
Quê hương trải ở hai bờ thầm lặng
Đợi người qua để khoe chút non xanh
Áo nâu nhọc nhằn ngơ ngác mong manh
Cùng với cánh cò chiều hôm cặm cụi
Những vạt đất cằn nuốt cơn hờn tủi
Bao mùa qua cứ lụi dưới nắng mưa
Chỉ có cỏ hoa dại dột thẫn thờ
Vui với cả khi nỗi mùa đuợc , mất
Một dáng em thơ bên bờ rào đất
Gọi trong anh một thủa ấu thơ
Buổi chiều hôm nhìn mẹ đứng đợi chờ
Mắt cứ đắm ở bến bờ xa vắng.
Con đường xưa tuổi thơ đằng đẵng
Cùng bạn bè tất bật một nắng hai mưa
Chân bấm vào bùn sâu tõe tận bây giờ
Nhũng chiếc ngón của một thời giáp hạt
Chỉ có dòng sông muôn đời bình thản
Đi qua nắng- mưa- đói- rét- chiến tranh
Với tấm lưng gầy guộc- yên lành
Bờ đê nhỏ cỏ xanh hiền dịu.
Bỏ lại thị thành với lo toan bận bịu
Về sông xưa tìm một điệu ầu ơ
Chiều bên sông hoa cỏ cứ lơ ngơ
Lòng như thấy đang chờ ai đó....
8/1/2009
N.T.TH
Van Dung 06:17 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 20:54 28-10-2009
Rose 00:29 18-10-2009
Mrthieugia 11:02 02-09-2009
Núi đá 19:44 19-04-2009
c0ped0jh0n 10:18 14-04-2009
jasmin 20:53 26-01-2009
jasmin 16:38 19-01-2009
Chúc anh tuần mới vui nhiều nhé !
Bài thơ hay quá.
Thị Hến 11:19 16-01-2009
Anh làm thơ ngày càng hay
Núi đá 00:20 15-01-2009
Một dáng em thơ bên bờ rào đất
Gọi trong anh một thủa ấu thơ
Buổi chiều hôm nhìn mẹ đứng đợi chờ
Mắt cứ đắm ở bến bờ xa vắng.
...
kỷ niệm vắng
tuổi thơ xa
anh nhắc lại
nghe mơ màng tiếng mẹ