Thư mục: thơ |
TÌM KHE CHUI VÀO
( thương dâng Hải đảo )
Đêm giữa ban ngày hay ngày giữa ban đêm
Cũng vậy thôi
Dây leo em dây leo tôi bấu mê bấu mệt vào cây chúng ta rỗng
Cây chúng ta chết đứng
Dây leo em dây leo tôi vẫn sống
Vinh quang dây leo không bao giờ chết đứng
ẩm mốc hẩm hiu tảng đá nào anh ngồi dịch sử mộng
suối róc rách luồn trái phải
bốn mươi năm phơi nắng khôn mưa dại
chết nằm
người ta lại bảo : anh còn sống
người đàn ông đẻ con bằng cái bụng vay mượn
biền biệt phương trời màu tang trắng đã thôi
còn a ả đàn bà quấn tả kín vành nôi
- mày mồ côi
mày mồ côi
tao nuôi hồn cha mày dưới bóng thằng hàng xóm
em ơi em đom đóm thắp đêm
vòng gai nào quấn quanh trán thánh giá xưa xỏ vừa chân núi Sọ
đinh nhọn nào đóng anh hùng xuống bùn
búa đập bàn cán cân õng ẹo nào không nghiêng về phía tối
em ơi em muối sát lên ngày
vạch bụng mẹ coi vết đẻ xa xưa còn hở khe nào không chứ
Chui vào
Chui vào
- Amen
Những đứa bé chưa sinh ra đời đã chắc gì bất hạnh
TS.
Chào mừng tho-trinhson đến với blog của VCOIN VTC. Web hack VCOIN... - 15:13 28-11-2009
- 12:25 28-11-2009
- 21:28 27-11-2009
Chào tho-trinhson, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update 1 series... - 05:08 26-11-2009
- 18:56 24-11-2009


tuanhdvm 07:36 29-11-2009
Đọc bài này không dưới nhiều nhiều lần, cố tìm một "cái khe" giữa những câu từ để "chui vào". Và cuồi cùng thì thấy "sống - chết, chết - sống"......!!!
TRỊNH SƠN10:15 29-11-2009