Quan trọng
Đăng ngày: 23:04 06-11-2009
Rồi em cũng sẽ quên
Rồi em cũng sẽ quên anh
Như biển kia quên cánh buồn đỏ thắm
Như mùa đông quên những cơn gió lạnh
Như mùa thu quên mất lá vàng
Em cuộn lòng mình vào những hoang mang
Dấu khát khao sau thờ ơ mỏi mệt
Nhét nhớ nhung vào sâu trong đôi mắt
Yêu thương kia bỗng hóa u sầu
Rồi muộn phiền và những khổ đau
Theo năm tháng xóa nhòa ký ức
Anh và em sẽ muôn trùng xa cách
Rồi chợt bàng hoáng ta đã mất nhau
(ST)
Ngo' Miss 20:28 10-11-2009
style_single 21:05 09-11-2009
it ra may con hon tao,duoc di choi,duoc ben canh!
tao thi den lam quen,den muon duoc noi chuyen mot lan con ko duoc!
hihihi!
nhung cung chang sao!
quen roi!
may co buon ko?