Thư mục: Thơ |
|
Nếu thời xưa ta làm sao biết mặt
Để nhận ra nhau và gửi cho nhau... Những cái hôn qua chiếc máy nhiệm mầu Và đôi lúc ta nhìn nhau say đắm . |

Cuộc sống cứ vội vã trôi đi với những lo toan cơm áo gạo tiền, làm con người ta trở nên thực dụng v......
Tiện tay ngồi làm vài bộ border đơn giản để sử dụng làm theme, tiện thể share lên luôn Trong này bao gồm 5 ......
Hế nô pạn. Nice to meet U. thu_huong20984 - 14:52 25-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 21:48 24-11-2009
khiep, trang tri blog nhieu wa, nang wa, nang wa di - 15:53 24-11-2009
- 14:04 24-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,Gọi điện... - 12:41 24-11-2009


Kim Ánh Trăng 13:57 21-10-2009
Trên đường đi gặp muôn trùng đá sỏi
Mai này đây, bèo dạt về đâu
Kìa anh nếu lòng anh có đong hình nỗi nhớ
Đừng nói với em rằng: Anh phải rời xa
Đã bao lần em nói cùng anh
Cô bé trót yêu ... nhưng không hề hối hận!
Thời gian có trôi, vô tình hối hả
Em sẽ tìm... kéo lại những đấu yêu xưa ngày tháng ban đầu
Ngày mai nguyện cầu mình không phải lìa xa
Như chuyện tình xưa trải đầy nước mắt ...
Em chờ anh
Bên tình em khát lửa
Trái tim rồi sẽ hạnh phúc biết bao
Người đừng buông xuôi mặc cuộc đời chôn vùi đi số phận !
Hoạ- Tình Buồn
"Trong đôi mắt anh em là tất cả
Vừa tài hoa lại vừa mỹ nhân"
(MQN)
tinhdang29 09:28 03-04-2009
thu_huong2098411:20 03-04-2009