Thư mục: Chung |
Dòng Đời Cứ Trôi .Còn Tôi , Tôi Phải Làm Sao Đây ? !
Giữa dòng đời mình chỉ biết về nhau
Mang nỗi đau mà không chia sẻ được
Trái tim nhàu bởi bao nhiêu vết xước
Anh hay là hình ảnh ngược của em .!
Em mỉm cười lòng càng nhói đau thêm
Duyên gặp gỡ mà không chia sẻ nổi
Hai cuộc đời đi song song hai lối
Không thể nào kết nối được anh ơi .!
Trên dòng đời em chẳng để lệ rơi
Sống ở đời anh hãy cười lên anh nhé
Hai cuộc đời vẫn bên nhau như thế
Những lúc buồn cười để nửa kia vui .!
p/s : Mong lắm bình yên sẽ lại đến bên người và đến bên tôi .!
TRANCUONG 23:17 01-05-2008
Mot som mai troi trong xanh day nang
Em thay hon minh nhe tua ang may
Troi ve noi xa het nhung uu phien
Binh yen la, ta tim niem vui song
Thoi tu nay khong vuong buon ngay dai
De thay doi tuoi sang tua vang duong
Em nhe nhe bay trong chieu long gio
Goi quay ve hai chu that binh yen
TRANCUONG 23:17 01-05-2008
Bình yên là lắng nghe tim
Bình yên là quên ngày cũ
Bình yên là vui ngày mới
Bình yên nhé người ơi!
Tôi trở về trong căn phòng trống rỗng
Không một tiếng người, không một bước chân
Chú mèo ngoan giờ cũng rong ngoài ngõ
Chỉ mình tôi, trống vắng đến tê người
Ai có thể mang cho tôi niềm vui sống
Ai sẽ đêm về thao thức chuyện buồn vui
Rồi mai đây qua vạn nẽo đường đời
Tôi vẫn hát lời buồn theo năm tháng?
TRANCUONG 23:17 01-05-2008
Một ngày bình yên thôi
Cho anh và cho em
Sao thấy nhói nơi trái tim đầy máu
Phải chăng là anh đã mất niềm tin
Một ngày dài qua trong đau đớn
Em giận mình sao không níu giữ anh
Phải chăng tim máu đã khô dần
Khi anh thấy không bình yên trong đêm tối
mdleechen 22:11 01-05-2008
Em hứa với chị rồi đó nhé!
Khóc nữa rồi chị sẽ cốc đấy nghe!
Hìhìhì... Mong em sẽ vui và yêu đời thật sự với những gì em vừa trả lời chị đó. Hug em!
mdleechen 22:11 01-05-2008
Em ơi!
Đừng thổn thức nữa con tim nhỏ bé,
Để kỷ niệm buồn theo gió bay đi…
Chẳng tiếc sao em khi giữa xuân thì,
Em đánh mất niềm tin và hy vọng?
*
Đừng đau nữa bởi những điều vô vọng,
Mà hãy hướng về một ánh ban mai,
Tuổi đời em vẫn còn cả đường dài,
Thênh thang hạnh phúc đón chờ em đó!
Biết bao là cơ hội mới cho mình rồi sẽ đến, lẽ nào em cứ mãi buồn đau??? Lau khô dòng nước mắt, để nghĩ về tương lai đi em gái ơi! Hug em!
mdleechen 22:10 01-05-2008
Khóc cạn đam mê người cũng không về,
Nghe tim nhói giữa niềm đau bất tận,
Em vẫn biết số kiếp mình lận đận,
Một bến đợi chờ trong những giấc mơ…
Tháng ngày dài, người xa lắc xa lơ,
Đong nỗi nhớ hỡi lòng ai có thấu?
Tìm được chăng những ngày đầu yêu dấu,
Em ngại ngùng chưa dám nhận lời anh…
Tự ái rồi anh ngoảnh bước đi nhanh,
Không kịp để cho em lời phân giải,
Em vẫn biết tim mình không cưỡng lại,
Tiếng sét đầu khi ta đã gặp nhau…
Hãy hiểu rằng em chẳng muốn làm cao,
Để anh đi rồi khóc thương nuối tiếc.
Giản dị một điều sao anh chẳng biết?
Em muốn đôi mình thêm chút thời gian…
…Hiểu nhau thêm chớ say đắm vội vàng,
Yêu phút chốc rồi hai đường chia rẽ!
Anh có biết lòng em mơ rất khẽ,
Gắn kết trọn đời khi đã nói yêu ai?
Em muốn cùng nhau xây dựng tương lai,
Trên nền móng bến bờ yêu vững chắc!
Hiểu chưa anh ở bến bờ xa lắc,
Em gượng cười nuốt lệ đẫm từng đêm?