Đăng ngày: 08:49 28-11-2009

Thôi nào một giấc mơ xanh
Hanh hao giọt nắng năm canh qua rồi
Mênh mang lặng lẽ bên đời
Xôn xao vương vấn đất trời mộng du
Thôi nào nắng nhạt tàn thu
Đông về trút lá cây như lặng thầm
Mộng lành còn thoáng dư âm
Mây trôi hờ hững thăng trầm kiếp ta
Lãng quên một giấc mơ xa
Cho ai bỏ lỡ....bước ta mong chờ
Miên man lạc giữa... giấc mơ
Ừ thôi một thoáng câu thơ trải lòng
HN 28-11-09
muathu 01:35 29-11-2009
ASTRAEACách đây 60 phút
Violet 00:00 29-11-2009
MÊNH MANG GIẤC MỘNG
Dẫu rằng tin! những cơn mơ
Chỉ là khói ảo vu vơ hảo huyền
Đôi khi tôi vẫn ước nguyền
Rong vào cơn sóng cơn thuyền mong manh
Mênh mang lạc chốn An Lành
Sợ khi tỉnh mộng! Thôi dành ... cơn mơ.
Cuối tuần thong thả, thanh thản và thư thái Chị nhé!
Violet
ASTRAEA02:04 29-11-2009
NgườiLẩmCẩm@ 22:55 28-11-2009
Ừ thôi một thoáng câu thơ trải lòng
ASTRAEA02:01 29-11-2009
ongngoai 19:42 28-11-2009
ASTRAEA02:00 29-11-2009
Hồng Nhật 15:54 28-11-2009
ASTRAEA01:57 29-11-2009
Nửa đêm tỉnh giấc ngẩn ngơ ấy mà ...
Xinemdungbuon555 14:29 28-11-2009
Lãng quên một giấc mơ xa
Cho ai bỏ lỡ....bước ta mong chờ
Ừ thôi, ngồi tiếc ngẩn ngơ
Người ơi có biết ta chờ ngày đêm
Hôm qua dãi thẻ bậc thềm
Thở dài ta ngóng cả đêm chờ người
Hơ hơ...
ASTRAEA01:55 29-11-2009
Giấc mơ bỏ lỡ làm người ngẩn ngơ
Bên thềm có tiếng hơ hơ
Thở dài ngủ tiếp để mơ giấc lành...
Linh Miêu 11:34 28-11-2009
ASTRAEA01:50 29-11-2009
Perhaps 11:15 28-11-2009
Thơ hay thế, đúng luật thế, thể hiện đúng tâm trạng thế mà chị bẩu nà... mới tập làm thơ hihi... chả tin lắm!
ASTRAEA01:50 29-11-2009
Tháng Tư 11:01 28-11-2009
Miên man lạc giữa... giấc mơ
Ừ thôi một thoáng câu thơ trải lòng
Em thích thế....
ASTRAEA01:47 29-11-2009