Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 10:29 03-11-2008

Cứ ngỡ!

     Cứ ngỡ mình lấp đầy nỗi nhớ

     Của nỗi buồn bơ vơ trong em

     Bằng tình yêu chan chứa vô bờ

     Đem niềm vui trao trọn ước mơ.

Cứ ngỡ mình lấp đầy nỗi nhớ

Của vết cứa thương đau thời gian

Bằng hơi ấm nồng nàng mơ mộng

Dâng sức sống nụ cười trẻ thơ.

Cứ ngỡ mình lấp đầy trơ vơ

Những chồng chất em tôi gánh chịu

Bằng sẻ chia lắng chịu dại khờ

Gõ lên nhịp sống từng hơi thở.

Cứ ngỡ mình thôi... thôi cứ ngỡ...

Yêu em rồi yêu cả lầm lỡ

Bằng tình thương hơn cả che chở

Yêu em rồi yêu cả những dang dở.

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.