Thư mục: Tổng hợp |
Thư thả ta về thăm chốn quê
Lũy tre xanh mướt đón ta về
Tung tăng trẻ nhỏ đùa vui quá
Dưới gốc Me già lá sum suê
Ngọn khói lam chiều uốn lượn bay
Thoang thoảng hương đưa trắng hoa lài
Cánh đồng lúa chín thơm mùa gặt
Thơm khói đốt đồng mắt ta cay...
Trông kìa đàn sáo đậu lưng trâu
Nghiêng ngó mắt tìm lũ bọ sâu
Xa xa tiếng sáo diều vi vút
Của chú mục đồng ... mặc áo nâu.
Từng đàn cò trắng liệng chao nghiêng
Nhấp nhô sóng lúa ... dáng ai hiền
Thấp thoáng lối về cô thôn nữ
Tóc xõa vai mềm vẫn hồn nhiên...
Năm nay, mùa đông lặng lẽ về
Từng đợt gió buồn thổi lê thê
Run rẩy vòng tay chờ nắng ấm
Mong mãi một người chốn sơn khê...
Dưới bóng Lan già ngắm ánh trăng
Thoảng trong hơi gió trẻ dung dăng...
Chợt nghe lạnh giá lòng xao xuyến...
Mơ bóng hình em - ngọn hải đăng...






CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:07 25-11-2009
Đọc hết cả bài thơ hay mà không tìm ra đâu là quê hương của bạn
vanson051960 22:56 25-11-2009
"...Gió thoảng chiều về em có nhớ
Xuân mang tia nắng hạ êm đềm
Thu qua sắc lá buồn vời vợi
Đông đến, đêm về lại.... nhớ em ."
VS.
Đêm an lành nha Lam Hồng
Lam Hồng nè! bài thơ "Tây Ninh quê ta" của LH hay lắm.
"...Trang giáo án sẽ cùng cô đến lớp
Ươm ước mơ trên những mái dầu xanh
Bao gian khótưởng vượt qua không được
Nhờ tinh thần vượt khó của giáo viên...."
Mà quê Lam Hồng Tây Ninh à . Sao không nói anh nghe với nào.
Thiên Tình Ca 22:41 25-11-2009
Hôm nay mình được về thăm quê
Quê có nhỏ bạn từng thương mến
Tắm mát dòng sông điểm hẹn hò
Thương những chiều trốn học đùa vui
Me bắt được đòn roi anh lảnh đủ
Yêu quá đôi mắt í tròn xoe
Nhìn không chớp bờ mi khờ dại
Để hồn dại khờ , thơ vụng dại
Đêm về thổn thức đến tàn canh
Bình minh đến, Ô hay! Chỉ là mơ
Một giấc mơ đọng đầy lưu luyến
Chừ bây giờ thỉnh thoảng lại mơ
Lam Hồng23:00 25-11-2009
Cảm giác về thăm quê quá đổi thân thương nhớ về tuổi hồn nhiên anh nờ,
Chúc anh tối vui nha!
Uni ♥ 21:35 25-11-2009
Lam Hồng21:57 25-11-2009
Oh! Chúc vui bạn nhé! Tối ấm áp nha!
Biển Xanh 13:00 25-11-2009
Lam Hồng19:23 25-11-2009
Oh, cảm ơn BX nhiều nha!
Chúc buổi tối ấm áp BX nhé!
Nhìn Biển Xanh mà ngủ ngon nhé Biển Xanh... Hihhihiih....
Binh Cuong Anh Hung 12:31 25-11-2009
Nếu thấy thấp thoáng một chút hình ảnh của cây Cà phê huặc Cao su quê Em nữa thì còn tuyệt hơn đấy Lam Hồng ạ .
Chúc Em một ngày mới thật vui nhé
Chị Bình
Lam Hồng19:14 25-11-2009
Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha!
Chúc Chị tối vui và ấm áp nha chị!
Hoàng Trọng Muôn 10:42 25-11-2009
Buổi sáng tốt lành!
Lam Hồng19:10 25-11-2009
Chúc bạn tối vui và ấm áp bạn nhé!

Hoàng Dung 05:06 25-11-2009
Đọc thơ của bạn hay quá, làm HD nhớ về tuổi thơ ngày xưa, nhớ về điệu ru à ơi của mẹ..
Mẹ còn đi cấy đồng xa chưa về
Bắt được con trắm con trê
Cầm cổ nôi về nấu nướng con ăn..
Lam Hồng09:32 25-11-2009
Mừng HD sang thăm nhà...
Tuổi thơ thật hồn nhiên và vô tư HD nhỉ?
Chúc HD ngày mới làm việc nhiều niềm vui nha...!
SÔNGHƯƠNG 00:05 25-11-2009
Buổi tối vui nhé. Bài thơ mộc mạc đơn sơ nhưng thắm đượm tấm chân tình.
Lam Hồng09:05 25-11-2009
Oh, bạn Sông Hương thức khuya dzữ thế? Trời lập đông rùi .... Nhớ giữ gìn sức khỏe à nha...
Chúc bạn nhiều niềm vui bạn nhé!
Lam Hồng 22:31 24-11-2009
LH rất thích bài hát nì, " Mùa đông không lạnh" í mà ...!
<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/Rq49lzXpwI" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/Rq49lzXpwI" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>
Chúc toàn thể gia đình Blog... đều có những buổi tối vui và ấm áp nha, như có "MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH" vậy mà...
Tepthuylinh 19:28 24-11-2009
Lam Hồng22:01 24-11-2009
Cảm ơn TL nhé!
Tối vui, ấm áp và ngủ ngon nha!